Nghi án anh chồng đổ xăng “thiêu sống” em dâu

Cảnh Thắng Thứ hai, ngày 10/08/2015 18:56 PM (GMT+7)
Trưa nay, người dân hoảng hốt khi nghe tiếng kêu cứu của chị Thủy. Khi đến nơi, mọi người thấy toàn thân chị đang bốc cháy dữ dội.
Bình luận 0

Khoảng 12h trưa nay (10.8), người dân hoảng hốt khi nghe tiếng kêu cứu của chị Phạm Thị Thủy (SN 1976, trú tại xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc, Nghệ An). Khi đến nơi, mọi người thấy toàn thân chị Thủy bốc cháy dữ dội. Mọi người vội dập lửa rồi đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Một số người dân cho biết, cách đây không lâu, ông Nguyễn V.D. (anh chồng chị Thuỷ) qua đời vì bệnh tật, để lại một căn nhà trị giá trên 1 tỷ đồng. Vì ông D. mất đột ngột nên không để lại di chúc. Lúc này giữa các anh em trong gia đình xảy ra tranh chấp.

img

Căn nhà mà ông D. để lại

img

Khu vực nơi chị Thủy bị đốt cháy là giữa sân ngôi nhà mà người anh để lại

Khi gia đình ông Nguyễn V.L. (em trai ông D.) dọn đến ngôi nhà trên sống, mâu thuẫn giữa các anh em càng gay gắt.

Trưa 10.8, chị Phạm Thị Thủy đến căn nhà trên để nói chuyện phân chia tài sản. Tuy nhiên cuộc nói chuyện không có kết quả. Khi mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm, ông Nguyễn V.L. lấy can xăng tưới lên người chị Thuỷ và châm lửa đốt.

Ít phút sau, sự việc được phát hiện.

Ngay sau khi xảy ra sự viêc, Công an huyện Nghi Lộc đã có mặt tại hiện trường điều tra làm rõ nguyên nhân sự việc.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem