Nghị lực của cô gái ngồi trên xe lăn

Thứ năm, ngày 08/12/2022 06:20 AM (GMT+7)
Nhiều người không còn xa lạ với cái tên Đỗ Thu Hương. Chị được mọi người biết đến bởi nghị lực phi thường của người phụ nữ tật nguyền vượt qua nghịch cảnh, vươn lên trong cuộc sống.
Bình luận 0
Nghị lực của cô gái ngồi trên xe lăn - Ảnh 1.

Gia đình chị Hương trong chương trình Người phụ nữ hạnh phúc.

Chị Đỗ Thu Hương (ở Tựu Liệt, huyện Thanh Trì, Hà Nội) sinh ra là một bé gái bình thường như bao đứa trẻ khác. Không may, khi lên lớp 8, căn bệnh viêm đa khớp đã cướp đi đôi chân của chị, khiến việc đến trường trở nên khó khăn. Nhưng bố mẹ chị, với ước mong con gái được đi học, đã thay nhau cõng chị đến trường.

Thương con, bố mẹ đưa chị đi chạy chữa khắp nơi với hy vọng con có thể tung tăng cắp sách tới trường trên đôi chân của chính mình. Nhưng hy vọng đó vụt tắt khi ca phẫu thuật không thành công. Cuộc sống của chị Hương phải gắn liền với chiếc xe lăn. 

Mọi ước mơ hoài bão của chị đều tan biến. Tự ti và mặc cảm, chị Hương tự giam mình trong bốn bức tường, không giao lưu với ai vì sợ ánh mắt kỳ thị của mọi người. Bạn bè không có, chị chỉ làm bạn với chiếc tivi...

Một lần tình cờ, chị Hương biết đến những bức tranh giấy cuốn do người khuyết tật thực hiện. Nhìn thấy nhiều người còn bị khuyết tật nặng hơn mình mà vẫn tự giúp được cho bản thân và những người có cùng hoàn cảnh, chị nghĩ tại sao mình lại không thể cố gắng. Vậy là chị gạt bỏ nỗi buồn và sự sợ hãi sang một bên, quyết tâm xin bố mẹ cho đi học nghề làm tranh giấy cuốn.

Với bản tính ham học hỏi và thông minh, sau một thời gian ngắn, chị Hương đã tự mình làm và bán hàng qua mạng. Nhờ chịu khó tìm hiểu công nghệ, kỹ năng bán hàng qua mạng xã hội mà những sản phẩm chị làm ra đã được khách hàng khắp nơi biết đến, đặt hàng.

Bên cạnh đó, chị còn năng nổ, nhiệt tình tham gia các hội nhóm, các hoạt động từ thiện, hội chợ, gian hàng dành cho người khuyết tật. Ở đây, chị gặp được anh Nguyễn Trung Mạnh, người sau này trở thành chỗ dựa vững chắc cho cuộc đời chị.

Anh chị đã vượt qua nhiều rào cản, sóng gió. Và kết quả sự cố gắng của anh chị được đền đáp là những trái ngọt lành. Hiện tại, anh Mạnh và chị Hương đang sống hạnh phúc với gia đình nhỏ của mình, có 1 bé trai 6 tuổi và 1 bé gái 4 tuổi. 

Kinh tế của gia đình chủ yếu là công việc kinh doanh online và làm tranh giấy cuốn. Anh Mạnh kiêm luôn "shipper" cho các đơn hàng của chị. Tranh giấy cuốn của chị Hương làm ra được rất nhiều công ty, cơ quan nhà nước và khách nước ngoài đặt hàng để làm quà lưu niệm cho đối tác.

Nghị lực của cô gái ngồi trên xe lăn - Ảnh 2.

Tác phẩm tranh giấy cuốn của chị Hương.

Chị Hương tham gia các khóa học nâng cao giá trị bản thân, khóa học kinh doanh online để phục vụ cho việc kinh doanh được tốt hơn. Chị đang cùng một nhóm bạn cùng cảnh ngộ kinh doanh các mặt hàng về thời trang, gia dụng, ẩm thực và bán, thiết kế website cho một doanh nghiệp xã hội của người khuyết tật.

Hiện tại, chị Hương và nhóm bạn trẻ của doanh nghiệp xã hội vieclamnguoikhuyettat.com làm về thiết kế website và bán website, luôn cố gắng phấn đấu làm kinh tế thật tốt, tạo công ăn việc làm ổn định cho người khuyết tật.

THANH GIANG (Hà Nội Mới)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem