Nghĩ vợ có người khác, chồng treo cổ tự vẫn

Thứ hai, ngày 01/07/2013 11:04 AM (GMT+7)
Nghĩ vợ mình đã có “người khác”, cộng với vấn đề tài chính giữa gia đình mình với gia đình vợ nên trong lúc nghĩ quẩn, người chồng đã treo cổ tự vẫn.
Bình luận 0

Con gái lấy điện thoại của mẹ nhắn tin cho người yêu nên khi bố lấy điện thoại của mẹ dùng thì phát hiện tin nhắn “mùi mẫn” hồi âm, nghĩ vợ mình đã có “người khác” nên liên tục “truy vấn”. Cộng với vấn đề tài chính giữa gia đình mình với gia đình vợ nên trong lúc nghĩ quẩn, người chồng đã treo cổ tự vẫn.

5 giờ ngày 21.6, ông Nguyễn Duy N (1937, trú xã Bình Hải, H. Thăng Bình, Quảng Nam) phát hiện con rể là anh Nguyễn C (1970) treo cổ tự vẫn trong căn nhà của ông đang xây dựng. Sau khi sự việc xảy ra, gia đình và chính quyền địa phương đưa thi thể anh C xuống và phát hiện trong người có một lá thư tuyệt mệnh. Hiện lá thư trên đang được CAH Thăng Bình tạm giữ.

img
Bàn thờ anh Chinh.

Tiếp xúc với P.V, chị Nguyễn Thị V (1972), vợ anh C cùng gia đình tâm sự: Sau khi lấy nhau, vợ chồng anh Cở bên gia đình mẹ chị V. Lúc này cha mẹ chị V vào Đắc Lắc làm ăn nên giao nhà cho vợ chồng anh C ở trông nom. 2 năm gần đây, cha mẹ chị V từ Đắc Lắc về quê sống, đập căn nhà cũ và xây căn nhà mới.

Đồng thời, ông N bán một lô đất bên cạnh cho vợ chồng chị V để cất nhà. Vợ chồng chị V cũng đã đổ đất nền, chuẩn bị xây nhà trong vài tháng tới. Đã cho vợ chồng con gái mảnh đất, song ông N lại yêu cầu vợ chồng chị V phải trả thêm tiền cho phần đất phía sau nhà vì diện tích đất này đã có các công trình phụ và chuồng bò, chuồng heo mà chị V sử dụng trước đây. Vì việc này mấy tháng gần đây, anh C có phần bực bội, không hài lòng về cách xử lý của cha mẹ vợ.

Đặc biệt, theo gia đình chị V cho biết, khoảng 1 tuần trước khi sự việc xảy ra, anh C đọc trong máy điện thoại của vợ có tin nhắn lời lẽ yêu thương nên nổi cơn ghen, cho rằng vợ ngoại tình. Thêm nỗi bực tức vì cha mẹ vợ đòi tiền mua đất nên anh hành hạ vợ đủ kiểu. Đêm xảy ra sự việc, anh C có uống rượu với nhóm thợ xây nhà, sau đó tiếp tục “chất vấn” và đánh đập chị V về tội “ngoại tình”.

Trong lúc lời qua tiếng lại, anh C có buột miệng bảo 2 đứa con: “Mai mốt ba có chuyện chi thì 2 đứa con phải cứng rắn lên mà sống, không được nghe lời mẹ”. Nhưng chị V và gia đình không ngờ anh Chinh lại làm như vậy. Theo thông tin ban đầu thì khoảng 2 giờ 30 ngày 21.6, chị V đi ra lán trại dựng tạm ngủ để sáng đi chợ sớm lấy hàng vì nhà cũ đã đập phá để lấy vật liệu xây nhà mới. Đến 5 giờ cùng ngày, ông N đến khu vực nhà mới đang làm thì phát hiện anh C treo cổ chết. Trước đó để tránh việc mọi người phát hiện mình treo cổ, anh C đã dùng kìm bấm đứt tất cả dây điện mắc tạm trong ngôi nhà xây dang dở.

Sau khi bố mất, thấy mình có phần lỗi trong chuyện này nên cháu H. - con gái lớn của vợ chồng anh C mới nói nguồn gốc tin nhắn trong điện thoại của mẹ cho mọi người biết. Cháu cho biết có lần lấy máy của mẹ nhắn tin cho bạn trai nhưng quên xóa nên nội dung tin nhắn còn lưu trong máy. Lúc anh C đọc được tin nhắn đó “truy cứu” và đánh đập chị V nhưng cháu H. lại sợ không dám giải thích cho bố mẹ.

Theo Công An Đà Nẵng

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem