Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Theo thông tin từ Công an Hải Phòng, khoảng 19h5 ngày 21/9 (tức ngày Rằm Trung thu), hết ca trực, trên đường đi làm về, đại úy Vũ Ngọc Khởi, Cảnh sát khu vực Công an phường Hạ Lý (quận Hồng Bàng) phát hiện thấy có 1 phụ nữ trạc ngoài 30 tuổi dắt theo 1 đứa trẻ khoảng 5 tuổi, nằm ngất xỉu tại khu vực trước cửa số nhà 200, phố Hạ Lý, phường Hạ Lý.
Ngay sau đó, đại úy Vũ Ngọc Khởi đã dừng xe, tiến hành sơ cứu ban đầu và đưa người phụ nữ đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế quận Hồng Bàng.
Sau khi được cấp cứu hồi tỉnh, người phụ nữ cho biết, chị tên là Trần Thị Thu Huyền (SN 1987, tạm trú tại Khu tập thể Lâm Tường, phường Hồ Nam, quận Lê Chân). Chị Huyền cho biết, chị là mẹ đơn thân, có 4 con nhỏ. Hiện nay, chị Huyền mưu sinh bằng nghề nhặt rác phế liệu.
Chiều tối 21/9, chị đi thu gom ve chai ở phố Hạ Lý thì bất ngờ bị ngất xỉu và được đại úy Vũ Ngọc Khởi đưa đi cấp cứu tại bệnh viện nên đã qua cơn nguy kịch.
Điều cảm động là, sau khi đưa người phụ nữ này vào bệnh viện, đại úy Vũ Ngọc Khởi đã vận động bà con nhân dân phố Hạ Lý và tự bỏ tiền túi quyên góp được 1.015.000 đồng giúp đỡ chị Huyền và cháu nhỏ.