Người 16 năm ròng rã đi đòi đất của mình

Duy Hậu Thứ bảy, ngày 20/09/2014 11:09 AM (GMT+7)
Chưa có quyết định thu hồi nhưng đất của ông Nguyễn Xuân Thắng (ngụ xã Ea Toh, huyện Krông Năng, Đăk Lăk) đã bị phân lô bán cho một số hộ dân. 16 năm qua, ông Thắng chạy khắp nơi để đòi lại đất của mình nhưng vẫn chưa được.
Bình luận 0

Thu hồi đất để bán

Năm 1998, xã Dliê Ya, huyện Krông Năng thành lập Ban quy hoạch khu vực Bãi Bằng (nay thuộc xã Ea Tân) mua lại 2,3ha đất của 5 hộ để phân lô bán lại cho dân. Theo đó, ông Thắng bị thu hồi 1,24ha, dự kiến được bồi thường hơn 32 triệu đồng. Dù chưa nhận được tiền bồi thường, nhưng chỗ đất của ông Thắng đã được phân lô đem bán. Phát hiện sai phạm, huyện đã đình chỉ việc thu hồi đất này. Ngay sau đó, ông Thắng làm đơn đề nghị cơ quan chức năng hoặc trả tiền bồi thường, hoặc trả lại đất cho gia đình ông. Nhưng đề nghị đó không được giải quyết khiến sự việc ngày càng trở nên phức tạp.

Sau khi xã Ea Tân thành lập (năm 2003), chỗ đất của ông Thắng được huyện cấp phép xây dựng Phòng giao dịch Tân Phát (thuộc Chi nhánh Ngân hàng NNPTNT huyện Krông Năng) và bưu điện văn hóa xã. Hiện nơi này hàng chục hộ dân cũng đã xây nhà ở.

Sau nhiều năm khiếu nại, đến năm 2010, UBND tỉnh Đăk Lăk có Công văn số 4482/UBND-NC, ngày 31.8, khẳng định 1,24ha đất nói trên vẫn thuộc quyền sử dụng của ông Thắng. Công văn chỉ đạo UBND huyện Krông Năng cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) diện tích chưa sử dụng; lập thủ tục thu hồi diện tích đã sử dụng và thực hiện việc bồi thường cho gia đình ông Thắng.

Huyện lừa dân?



Ông Nguyễn Xuân Thắng
 
Huyện không thực hiện thỏa thuận nhưng vẫn vô tư lấy đất của tôi đem cấp cho người khác. Làm như vậy chẳng phải lừa lấy đất của tôi sao.
Ông Nguyễn Xuân Thắng  
Thế nhưng, cuối năm 2010, UBND huyện Krông Năng mời ông Thắng ra “năn nỉ” ông tặng 3.640m2 đất đã bán, cấp cho các hộ dân khác. Huyện cũng hứa sẽ cấp GCNQSDĐ cho diện tích còn lại (8.760m2) nên ông Thắng chấp nhận hiến đất. Khi GCNQSDĐ vẫn chưa được cấp thì tháng 5.2011, huyện lại tiếp tục “xin” thêm ông Thắng 2.407m2. Lần này, ông Thắng cũng đồng ý hiến đất nhưng với điều kiện huyện phải cấp 100m2 đất ở gần ngân hàng (nơi gia đình ông đã hiến tặng lần trước); đồng thời cấp GCNQSDĐ diện tích còn lại cho gia đình ông. Năm 2011, 6.360m2 đất của ông Thắng (đã trừ sau 2 lần hiến đất) được huyện cấp GCNQSDĐ.

Tuy nhiên, thực tế ông Thắng không sử dụng được do đất đã bị lấn chiếm. Hơn nữa, so với bản đồ địa chính xã, số thửa ghi trên GCNQSDĐ của ông Thắng không trùng khớp nên tòa án cũng “bó tay”, không phân xử được. Đến năm 2013, UBND huyện đem diện tích đất mà ông Thắng hiến tặng chia lô giao cho hàng chục hộ dân nhưng không thực hiện thỏa thuận về việc cấp lại cho ông 100m2 đất ở.

“Huyện không thực hiện thỏa thuận nhưng vẫn lấy đất của tôi đem cấp cho người khác. Làm như vậy chẳng phải lừa lấy đất của tôi sao”- ông Thắng bức xúc. Theo ông Trương Hoài Anh - Phó Chủ tịch UBND huyện Krông Năng, huyện đồng ý cấp 100m2 đất cho ông Thắng nhưng thực ra chỉ là “ghi nhận”, bởi vị trí đất này trước đó đã được quy hoạch nên không thể cấp cho ông Thắng. Về việc số thửa trong GCNQSDĐ khác với thực tế, huyện đang tiến hành kiểm tra, xác minh.

Do huyện không thực hiện đúng thỏa thuận nên ông Thắng tiếp tục làm đơn khiếu nại đòi trả lại nguyên diện tích hơn 1,2ha, không chấp nhận hiến đất nữa. Đối với diện tích đất đã sử dụng, ông Thắng đề nghị thu hồi bồi thường theo quy định.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem