Người bán hàng rong tố bị bảo vệ bệnh viện đánh gửi đơn tới Bộ Y tế

Thứ hai, ngày 03/03/2014 16:54 PM (GMT+7)
Bà Phạm Thị Tính (46 tuổi, trú khối phố 7, phường An Sơn, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam), bán hàng rong “tố” bị bảo vệ Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam đánh bầm tím người đến nhập viện mà Dân Việt đã phản ánh đã có đơn tố cáo gửi đến Bộ trưởng Bộ y tế.
Bình luận 0
Sáng hôm nay (3.3), bà Phạm Thị Tính (46 tuổi, trú khối phố 7, phường An Sơn, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam), bán hàng rong “tố” bị bảo vệ Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam đánh bầm tím người đến nhập viện mà Dân Việt đã phản ánh đã có đơn tố cáo gửi đến Bộ trưởng Bộ y tế, cùng các Cơ quan chức năng tỉnh Quảng Nam, Báo Nông thôn Ngày nay về việc bảo vệ bệnh viện Đa khoa Quảng Nam cố ý gây thương tích.

Sáng cùng ngày, phóng viên Nông thôn Ngày nay - Dân Việt đã có buổi làm việc với bệnh viện Đa khoa Quảng Nam để tìm hiểu thông tin sự việc.

Ông Phan Đình Liêm, Trưởng phòng Hành chính bệnh viện Đa khoa Quảng Nam, cho biết: “Sau khi sự việc xảy ra, bệnh viện đã mời bà Tính cùng với gia đình bà lên làm việc, tại buổi làm việc bà Tính nói rằng bà bị bảo vệ bệnh viện đánh. Còn bảo vệ lại nói rằng không đánh bà Tính, chỉ có xô xát do bà Tính dùng thanh sắt đập bể cửa kính của phòng bảo vệ".

img
Ông Phan Đình Liêm, Trưởng phòng Tổ chức Hành chính bệnh viện Đa khoa Quảng Nam làm việc với phóng viên sáng nay 3.3

Ông Liêm giải thích, nguyên nhân sự việc xuất phát, vì lâu nay tại bệnh viện thường xuyên bị mất trộm đồ đạc, nên giám đốc bệnh viện nghiêm cấm người bán hàng rong vào bệnh viện.

"Bà Tính đã buôn bán hàng rong ở bệnh viện lâu năm rồi, tôi cũng nhiều lần nghe nói có ăn trộm điện thoại, nhưng không bắt tận tay được, bệnh viện cũng thường xuyên nhắc nhở bà Tính không được buôn bán hàng rong trong bệnh viện vì đồ bán không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Bảo vệ cũng đã nhiều lần tịch thu đồ và lập biên bản bà Tính, đích thân tôi đi xin lại cho bà Tính vì hoàn cảnh của bả khó khăn, nhưng bà Tính vẫn vào buôn bán và ăn nói thô tục với bảo vệ", ông Liêm nói.

img
Theo ông Liêm thì bà Tính đã dùng thanh sắt này đập bể kính của phòng bảo vệ do bức xúc bị bảo vệ thu đồ bán hàng rong

Trưa 28.2, khi bảo vệ Phạm Ngọc Ninh và Lê Quang Được phát hiện bà Tính bán hàng rong, bà Tính bỏ lại hai thùng bánh rồi đi trốn bảo vệ.

Bảo vệ hỏi bà Tính đi đâu thì bà Tính nói đi vào thăm bệnh nhân, lúc này bảo vệ Ninh và Được xách hai thùng bánh vào phòng. Đến trưa bà Tính đến phòng xin lại và dùng cây sắt đập cửa gây bể kính phòng bảo vệ, lúc này bảo vệ ra căn ngăn, bà Tính dùng từ ngữ thô tục nên bảo vệ có xô xát.

img
Theo bà Tính vết bầm trên người bà do chính bảo vệ bệnh viện Đa khoa Quảng Nam đánh.

"Bệnh viện đã làm việc với hai bảo vệ trên và hai bảo vệ trên thừa nhận có xô xát với bà Tính chứ không đánh bà Tính… Hiện bệnh viện vẫn đang điều trị cho bệnh nhân Tính rồi xem xét giải quyết, nếu bảo vệ sai bệnh viện sẽ đền thuốc men, còn bà Tính sai vì đập phá đồ nhà nước cũng phải bồi thừa. Bệnh viện cũng đã nhờ cơ quan công an vào cuộc xác minh điều tra, ai sai đến đâu sẽ xử lý đến đó, vì sự việc xảy ra vào ban trưa không có ai làm chứng. Còn nếu bà Tính yêu cầu giám định vết thương, bệnh viện cũng sẵn sàng đồng ý ngay"- ông Liêm nói.

img

img
Đơn tố cáo của bà Tính gửi cho Bộ trưởng Bộ y tế cùng các cơ quan chức năng và Báo NTNN.

Hiện cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ sự việc.
Trương Hồng (Trương Hồng)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem