Người dân làng Thạch Khê Thượng tiếc thương nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu

Hữu Dụng - Vũ Thượng Thứ sáu, ngày 07/08/2020 16:24 PM (GMT+7)
Nghe tin nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu từ trần, người dân làng Thạch Khê Thượng (xã Đông Khê, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hoá) bàng hoàng, thương tiếc.
Bình luận 0

Với người dân làng Thạch Khê Thượng, nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu là niềm tự hào, là một tấm gương sáng để noi theo.

Trong kí ức của nhiều người dân làng Thạch Khê Thượng, nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu cực kỳ gần gũi, giản dị, quan tâm từ người già tới trẻ nhỏ trong làng. Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu cũng nhớ mặt, nhớ tên hầu hết người ở làng Thạch Khê Thượng.

Sáng ngày 7/8/2020, phóng viên Dân Việt tìm về ngôi nhà của nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Nơi đây lưu giữ và trưng bày nhiều sách, báo, hình ảnh, tư liệu về cuộc đời của ông.

Thanh Hóa: Người dân làng Thượng Phúc xúc động khi nghe tin nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu từ trần - Ảnh 2.

Các đoàn viên thanh niên xã Đông Khê có mặt tại nhà nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu.

Sáng nay, được tin nguyên Tổng Bí thư từ trần, người dân làng Thạch Khê Thượng không ai bảo ai kéo nhau về ngôi nhà của bác.

Ông Lê Anh Tuấn (SN 1948) làng Thạch Khê Thượng, xã Đông Khê, huyện Đông Sơn (Thanh Hóa) xúc động nói: "Tôi nghe tin bác Lê Khả Phiêu - nguyên Tổng Bí thư từ trần mà buồn vô hạn. Lúc bác Phiêu còn sống, năm nào bác cũng về thăm quê hương, bà con làng xóm. Đối với người dân làng Thạch Khê Thượng, bác Phiêu là một người giản dị, dễ gần. Bác hay trò chuyện với người già, trẻ nhỏ trong làng mỗi khi về thăm quê. Ai ai cũng kính bác bởi sự đối đãi ấm áp, mộc mạc, giản dị".

Người dân làng Thạch Khê Thượng tiếc thương nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu - Ảnh 2.

Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu chụp hình lưu niệm với Đảng bộ xã Đông Khê vào tháng 9/2006.

Bà Lê Thị Chức (SN 1941, làng Thạch Khê Thượng, xã Đông Khê, huyện Đông Sơn, Thanh Hóa) ngậm ngùi: "Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu khi còn sống luôn hướng về quê hương, mỗi lần về thăm quê, bác luôn động viên chúng tôi phải sống khỏe, sống có ích để con cháu noi theo. Người dân xã Đông Khê luôn biết ơn bác Phiêu, mỗi lần bác về quê, bác đều đến thăm hỏi, động viên các hộ nghèo, gia đình chính sách… Nhờ sự động viên, khích lệ của bác, nhiều hộ đã hết nghèo, khấm khá”.

Thanh Hóa: Người dân làng Thượng Phúc xúc động khi nghe tin nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu từ trần - Ảnh 3.

Bà Lê Thị Cúc - làng Thạch Khê Thượng, xã Đông Khê xúc động khi biết tin nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu từ trần.

"Lâu nay, chúng tôi vẫn thường xuyên ngóng tin về bác. Nghe tin bác mất, chúng tôi buồn vô hạn. Đây là mất mát rất lớn của người dân làng chúng tôi. Bởi bác Phiêu là người con ưu tú của làng" - bà Lê Thị Cúc (SN 1954, làng Thạch Khê Thượng, xã Đông Khê, huyện Đông Sơn, Thanh Hóa) chia sẻ.

Thanh Hóa: Người dân làng Thượng Phúc xúc động khi nghe tin nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu từ trần - Ảnh 4.

Chị Nguyễn Thị Duyên - Bí thư Đoàn xã Đông Khê, huyện Đông Sơn nhớ lại những lần được gặp nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu.

Chị Nguyễn Thị Duyên - Bí thư Đoàn xã Đông Khê, huyện Đông Sơn nhớ lại: "Tôi vinh dự được hai lần gặp bác Lê Khả Phiêu. Mỗi lần bác Phiêu về thăm quê, đều đến thăm cán bộ đảng viên xã Đông Khê và động viên, căn dặn thế hệ trẻ Đông Khê cố gắng phát huy và gìn giữ truyền thống của Đảng bộ xã nhà. Nghe tin bác Lê Khả Phiêu mất, chúng tôi không cầm được nước mắt. Thế hệ trẻ chúng tôi sẽ cố gắng phát huy những truyền thống và lời căn dặn của bác để xây dựng Đông Khê ngày càng giàu đẹp hơn, xứng với kỳ vọng lúc sinh thời của bác”.

Ông Lê Khắc Hiệp - nguyên Bí thư Đảng ủy xã Đông Khê, huyện Đông Sơn (Thanh Hóa) nói: "Bản thân tôi trải qua hơn 15 năm công tác tại xã Đông Khê trên cương vị là cán bộ chủ chốt của địa phương, tôi đã vinh dự gặp Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu hơn 20 lần. Bác Phiêu dành nhiều tình cảm cho quê hương".

Thanh Hóa: Người dân làng Thượng Phúc xúc động khi nghe tin nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu từ trần - Ảnh 5.

Làng Thạch Khê Thượng - quê hương của nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu.

"Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu đã có những chỉ đạo cho Đảng bộ và Nhân dân xã Đông Khê về phát triển kinh tế, văn hóa và xã hội. Đặc biệt, bác Phiêu luôn quan tâm về giáo dục. Nhờ đó, chúng tôi luôn đứng đầu toàn huyện và trong đó có nhiều mặt đứng đầu toàn tỉnh trong phát triển kinh tế, xã hội. Đông Khê đạt tốc độ phát triển hàng năm là 18%, thu nhập bình quân đầu người là 69 triệu đồng/người/năm. Xã Đông Khê không còn hộ nghèo" - ông Lê Khắc Hiệp.

Người dân làng Thạch Khê Thượng tiếc thương nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu - Ảnh 6.

Vợ chồng ông Nguyễn Quang Lân người bạn thủa thiếu thời của nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu ngậm ngùi nhớ lại những kỷ niệm xưa.

Là người bạn từ nhỏ của nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, cụ Nguyễn Quang Lân (SN 1931, làng Thạch Khê Thượng, xã Đông Khê, huyện Động Sơn, Thanh Hóa) xúc động khi biết tin người bạn thơ ấu của mình đã ra đi.

Ông Nguyễn Quang Lân nhớ lại: "Tôi và nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu là bạn học từ thủa thiếu thời, khi lớn lên chúng tôi đều đi bộ đội. Khi anh Phiêu là Trung tướng rồi Thượng tướng, sau này làm Tổng Bí thư, tôi có gặp anh 2 lần. Mỗi lần về thăm quê, anh Phiêu có mời tôi đến nhà chơi, chúng tôi hay cùng nhau ôn lại chuyện xưa".

Nay, anh Phiêu đi rồi, tôi mất đi một người bạn lớn. Tôi muốn tới dâng một nén hương lên hương hồn anh" - ông Nguyễn Quang Lân nói.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem