Người hâm mộ Sài thành trốn việc, cổ vũ bóng đá

Hoàng Giang Thứ bảy, ngày 07/01/2023 06:14 AM (GMT+7)
Để đến Phố đi bộ Lê Lợi cổ vũ ĐT Việt Nam, một số cổ động viên Sài thành phải trốn việc để ra cổ vũ trận đấu bán kết AFF Cup giữa Indonesia và Việt Nam chiều tối 6/1.
Bình luận 0
Người hâm mộ Sài thành trốn việc cổ vũ bóng đá - Ảnh 1.

Để bảo đảm an ninh trận đấu bán kết AFF Cup giữa Indonesia và Việt Nam, chủ nhà xứ vạn đảo đã thay đổi lịch thi đấu. Thay vì trận đấu diễn ra lúc 19h30, họ dời lịch thi đấu lên 16h30 chiều ngày 6/1. Đây là thời gian các công ty tại Sài Gòn vẫn trong giờ làm việc.

Người hâm mộ Sài thành trốn việc cổ vũ bóng đá - Ảnh 2.

Vì thé để đến được Phố đi bộ Lê Lợi cổ vũ ĐT Việt Nam thi đấu qua 3 màn hình lớn, nhiều nhân viên văn phòng xin nghỉ việc sớm để đi xem bóng đá.

Người hâm mộ Sài thành trốn việc cổ vũ bóng đá - Ảnh 3.

Nhiều dân văn phòng tranh thủ ra công ty sớm để đến Phố Lê Lợi xem bóng đá. Họ không kịp gởi xe mà dựng chống xe ngoy lề đường để xem trận đấu của đội tuyển Việt Nam.

Người hâm mộ Sài thành trốn việc cổ vũ bóng đá - Ảnh 4.

Dù lịch thi đấu dời lên sớm hơn, nhưng rất đông người hâm mộ tại Sài Gòn đến cổ vũ bóng đá. Họ mong chờ một kết quả có lợi cho ĐT Việt Nam.

Người hâm mộ Sài thành trốn việc cổ vũ bóng đá - Ảnh 5.

Một cổ động viên trung thành của ĐT Việt Nam. Trận đấu nào ông cũng đến Phố đi bộ Lê Lợi để cổ vũ cho thầy trò HLV Park Hang-seo chiến đấu tại AFF Cup.

Người hâm mộ Sài thành trốn việc cổ vũ bóng đá - Ảnh 6.

Tiếng trống cổ vũ rộn rã của các cổ động viên mong muốn truyền lửa cho các chàng trai áo đỏ.

Người hâm mộ Sài thành trốn việc cổ vũ bóng đá - Ảnh 7.

Đầu trận đấu, các cổ động viên cổ vũ cuồng nhiệt, họ la hét phản ứng trước những pha vào bóng thô bạo của các cầu thủ chủ nhà Indonesia.

Người hâm mộ Sài thành trốn việc cổ vũ bóng đá - Ảnh 8.

Những pha tấn công biên của Văn Thanh khiến các hotgirl Sài thành phấn khích.

Người hâm mộ Sài thành trốn việc cổ vũ bóng đá - Ảnh 9.

Cặp đôi đến từ Hàn Quốc cũng hoà vào đám đông để cổ vũ thầy trò HLV Park Hang-seo. Anh Lee Buk Sum chỉa sẻ anh cổ vũ cho đồng hương Park, ông ấy là niềm tự hào của Hàn Quốc khi đem đến thành công cho bóng đá Việt Nam.

Người hâm mộ Sài thành trốn việc cổ vũ bóng đá - Ảnh 10.

Những pha tấn công bóng dài của đội tuyển Indonesia khoét vào vị trí của Duy Mạnh khiến anh Harry Gibson lo lắng. Cặp vợ chồng anh đến từ Đan Mạch này đã theo dõi 3 trận đấu của đội tuyển Việt Nam.

Người hâm mộ Sài thành trốn việc cổ vũ bóng đá - Ảnh 11.

Một tài xế xe công nghệ cũng dừng lại để theo dõi trận đấu của ĐT Việt Nam. Ông cho biết, ông dừng xe ở đây vừa chờ khách vừa xem đá bóng luôn, vì sau trận đấu chắc chắn có người sẽ book xe để di chuyển.

Người hâm mộ Sài thành trốn việc cổ vũ bóng đá - Ảnh 12.

Pha phối hợp đá phạt của Hùng Dũng và Quang Hải tạo hy vọng chiến thắng cho các cổ động viên Việt Nam.

Người hâm mộ Sài thành trốn việc cổ vũ bóng đá - Ảnh 13.

Tuy nhiên, lối chơi quyết liệt và áp sát nhanh của Indonesia khiến Hoàng Đức và các đồng đội để lộ nhiều sơ hở dẫn đến các pha bóng nguy hiểm trước khung thành thủ môn Đặng Văn Lâm. Điều này làm cho các cổ động viên Sài thành lo lắng.

Người hâm mộ Sài thành trốn việc cổ vũ bóng đá - Ảnh 14.

Sự lo âu ngày càng hiện rõ trên nét mặt các cổ động viên khi Văn Lâm liên tục phải trổ tài cứu thua.

Người hâm mộ Sài thành trốn việc cổ vũ bóng đá - Ảnh 15.

Hiệp 1 khép lại, các cổ động viên lo lắng khá nhiều cho các chàng trai áo đỏ. Họ hy vọng thầy Park có những thay đổi nhân sự để thay đổi tình thế.

Người hâm mộ Sài thành trốn việc cổ vũ bóng đá - Ảnh 16.

Hiệp 2 bắt đầu, Indonesia vẫn tạo nhiều áp lực. Các mũi tấn công của ĐT Việt Nam rời rạc khiến người hâm mộ lo lắng hơn.

Người hâm mộ Sài thành trốn việc cổ vũ bóng đá - Ảnh 17.

Gương mặt lo lắng của hai cổ động viên Sài thành khi tuyến giữa của ĐT Việt Nam bị rơi vào "thập diện mai phục".

Người hâm mộ Sài thành trốn việc cổ vũ bóng đá - Ảnh 18.

Bạn Thế Trung, sinh viên trường Trung cấp nghề Cao Thắng tranh thủ ra cổ vũ khi vừa kết thúc tiết học. Dù lo lắng, nhưng Trung cho rằng ĐT Việt Nam chỉ cần không để thua thi họ sẽ có cơ hội lớn để vào chung kết khi đá trận lượt về trên sân nhà.

Người hâm mộ Sài thành trốn việc cổ vũ bóng đá - Ảnh 19.

Lo lắng và lối chơi rời rạc của đội tuyển khiến một cổ động viên ngủ ngon lành ngay giữa Phố đi bộ Lê Lợi.

Người hâm mộ Sài thành trốn việc cổ vũ bóng đá - Ảnh 20.

Ánh mắt lo lắng của hotgirl Sài thành dành cho Tiến Linh và các đồng đội khi họ gặp quá nhiều khó khăn trên xứ vạn đảo.

Người hâm mộ Sài thành trốn việc cổ vũ bóng đá - Ảnh 21.

Hàng ngàn cổ động viên chờ đợi bàn thắng của ĐT Việt Nam.

Người hâm mộ Sài thành trốn việc cổ vũ bóng đá - Ảnh 22.

Cuối trận đâu, người hâm mộ lo lắng thầy trò HLV Park sẽ bị thua bàn trước sức ép liên tục của các cầu thủ Indonesia và hơn 5 vạn khán giả.

Người hâm mộ Sài thành trốn việc cổ vũ bóng đá - Ảnh 23.

Chut tiếc nuối của cổ động viên khi một pha tấn công của ĐT Việt Nam không thành công.

Người hâm mộ Sài thành trốn việc cổ vũ bóng đá - Ảnh 24.

Khi trận đấu khép lại, các cổ động viên hào hứng vì ĐT Việt Nam vượt qua sức ép của Indonesia để có tỉ số hoà 0-0. Tỷ số này cũng là lợi thế khi thầy trò HLV Park được trở về sân nhà Mỹ Đình ở trận bán kết lượt về.

Người hâm mộ Sài thành trốn việc cổ vũ bóng đá - Ảnh 25.

Người hâm mộ Sài thành cùng nhau hô vang: "Việt Nam vô địch", trước khi rời khỏi Phố đi bộ Lê Lợi. Họ hẹn trận bán kết lượt về sẽ tiếp tục cháy hết mình để vũ ĐT Việt Nam.

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem