Người Myanmar xếp hàng dài nạp bình oxy, để mang về cho người thân mắc Covid-19

Thứ bảy, ngày 17/07/2021 19:12 PM (GMT+7)
Người dân thành phố Yangon (Myanmar) bất chấp lệnh giới nghiêm và rủi ro lây nhiễm để đến các điểm tiếp oxy. Họ hy vọng nạp đầy bình để mang về cho người thân mắc Covid-19.
Bất chấp rủi ro lây nhiễm, dân Myanmar xếp hàng dài chờ nạp bình oxy - Ảnh 1.

Hàng trăm người xếp hàng trước các điểm tiếp khí oxy ở Yangon, thành phố lớn nhất Myanmar, từ sáng sớm với hy vọng tìm kiếm nguồn dưỡng khí để đem về cho người nhà bị nhiễm virus corona. Một số người thậm chí mang theo ghế và chuẩn bị sẵn cho quá trình chờ đợi kéo dài. Ảnh: AFP.

Bất chấp rủi ro lây nhiễm, dân Myanmar xếp hàng dài chờ nạp bình oxy - Ảnh 2.

Giới chức Myanmar ghi nhận hơn 7.000 trường hợp mắc Covid-19 trong ngày 14/7, tăng khoảng 140 lần so với giai đoạn đầu tháng 5, theo AFP. Hàng triệu người ở hai thành phố Yangon và Mandalay được yêu cầu không ra khỏi nhà theo quy định hạn chế đi lại, song số ca nhiễm vẫn tiếp tục tăng. Ảnh: Reuters.

Bất chấp rủi ro lây nhiễm, dân Myanmar xếp hàng dài chờ nạp bình oxy - Ảnh 3.

Làn sóng dịch Covid-19 mới bùng phát ở Myanmar trong bối cảnh đất nước gặp nhiều xáo trộn sau vụ binh biến ngày 1/2. Nhiều nhân viên y tế Myanmar tham gia biểu tình, dẫn đến gián đoạn dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho người dân. Ảnh: AFP.

Bất chấp rủi ro lây nhiễm, dân Myanmar xếp hàng dài chờ nạp bình oxy - Ảnh 4.

"Em gái tôi mắc Covid-19 được ba ngày rồi", Than Zaw Win, nói với AFP khi rời khỏi hàng đợi ở điểm tiếp oxy tại thành phố Yangon. "Hôm đầu tiên, nó bị chóng mặt và tuột huyết áp. Hôm qua, nó rất chật vật vì không thở được. Nhưng trong lúc tôi đang xếp hàng lúc sáng nay (14/7), cháu gái tôi gọi và bảo về nhà vì em tôi không qua khỏi". Ảnh: AFP.

Bất chấp rủi ro lây nhiễm, dân Myanmar xếp hàng dài chờ nạp bình oxy - Ảnh 5.

Ye Kyaw Moe cho biết ông ra ngoài từ 3h sáng ngày 14/7 - nửa giờ trước khi lệnh giới nghiêm do quân đội áp đặt kết thúc - để đến điểm nạp oxy. Tuy nhiên, khi có mặt tại một trạm tiếp khí thở ở Yangon, ông Moe nhận ra 14 người khác đã đến và xếp hàng trước mình. "Tôi đã không ngủ cả đêm", ông Moe nói. "Tôi cũng phải cẩn thận để tránh lực lượng an ninh vì chúng tôi vẫn đang trong tình trạng thiết quân luật". Ảnh: AFP.

Bất chấp rủi ro lây nhiễm, dân Myanmar xếp hàng dài chờ nạp bình oxy - Ảnh 6.

Hội đồng Quản lý Nhà nước Myanmar cho rằng người dân không cần hoang mang về tình trạng thiếu hụt oxy. Lãnh đạo quân đội Min Aung Hlaing khẳng định: "Người dân không cần phải lo lắng (về nguồn cung oxy) và không nên lan truyền các tin đồn". Ảnh: AFP.

Bất chấp rủi ro lây nhiễm, dân Myanmar xếp hàng dài chờ nạp bình oxy - Ảnh 7.

Theo Reuters, khoảng 3,5 triệu liều vaccine ngừa Covid-19 đã được triển khai tại Myanmar. Tính đến ngày 15/7, theo thống kê của Đại học Johns Hopkins, Myanmar ghi nhận khoảng 201.000 ca mắc Covid-19, trong đó có 4.036 trường hợp tử vong. Ảnh: Reuters.

Theo Zing

 

PV
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem