Người phụ nữ mang thai 5 tháng bị rắn hổ mang cắn được cứu bằng 2 loại lá cây

Ngọc Vũ Thứ sáu, ngày 23/07/2021 10:28 AM (GMT+7)
Một phụ nữ mang thai 5 tháng bị rắn hổ mang cắn đã được lương y Nguyễn Quang Trung (SN 1932, trú thôn Thuỷ Ba Đông, xã Vĩnh Thuỷ, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị) cứu chữa bằng 2 loại lá cây.
Bình luận 0

Bị rắn độc cắn khi mang thai 5 tháng

Người phụ nữ đó là Lê Thị Lệ (SN 1995, trú thôn Bến Hải, xã Trung Sơn, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị).

Chị Lệ kể lại, khoảng 13h30 ngày 16/3, chị ngủ dậy, mở cửa sau vườn nhà thì bị con rắn hổ mang cắn vào chân phải. Hốt hoảng, người nhà đưa chị vào bệnh viện. Tuy nhiên, lúc này chị Lệ đã mang thai tháng thứ 5 nên gia đình hơi ngại điều trị bằng thuốc tây, kháng sinh… có thể ảnh hưởng thai nhi.

Người phụ nữ mang thai 5 tháng bị rắn hổ mang cắn được cứu bằng 2 loại lá cây - Ảnh 1.

Chị Lê Thị Lệ (SN 1995, trú thôn Bến Hải, xã Trung Sơn, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị) bị rắn hổ mang cắn, được ông Nguyễn Quang Trung chữa lành. Ảnh: Ngọc Vũ

Nghe người dân địa phương mách nước, gia đình đã đưa chị Lệ đến cậy nhờ ông Nguyễn Quang Trung chữa trị.

Chị Lệ cho biết, sau khi bị rắn độc cắn, bàn chân chị bị thâm tím, cả chân sưng vù lên tới hông, không thể đi lại.

Lương y Nguyễn Quang Trung đã dùng thứ lá gì đó nhai, đắp lên vết rắn cắn và giã lá rừng cho chị Lệ uống, kết hợp ngâm rượu phun, thổi vào vết thương.

Người phụ nữ mang thai 5 tháng bị rắn hổ mang cắn được cứu bằng 2 loại lá cây - Ảnh 2.

Vết thương ở chân chị Lệ đã lành. Ảnh: Ngọc Vũ.

Sau 3 tháng điều trị tại nhà ông Trung, cùng với sự chăm sóc chu đáo của bà Nguyễn Thị Uyển (SN 1940 – vợ ông Trung), chị Lệ đã khoẻ mạnh. Đến cuối tháng 7, chị Lệ dự kiến sinh con.

"Tại vết rắn độc cắn bị bầm tím, sau đó hoại tử, tôi không thể đi lại. Thế nhưng, sau 3 tháng được lương y Trung điều trị, chân tôi đã khỏi, có thể đi lại" – chị Lệ cho hay.

Anh Nguyễn Đôn Định, chồng chị Lệ cho biết, để cảm ơn ân nhân cứu mạng, anh đã gửi ông Trung 10 triệu đồng, nhưng ông chỉ nhận 3,5 triệu đồng.

Chữa rắn độc cắn bằng 2 thứ lá

Để hiểu rõ hơn câu chuyện thú vị này, PV Dân Việt đã tìm đến nhà ông Trung. Đó là cụ ông ở tuổi 89 nhưng rất vui tính, hay cười, hay nói chuyện đùa và làm thơ.

Ông Trung sinh ra và lớn lên ở xã Nghĩa Thắng, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi. Năm 15 tuổi, ông được cha truyền cho "bí kíp" chữa rắn độc cứu người.

Người phụ nữ mang thai 5 tháng bị rắn hổ mang cắn được cứu bằng 2 loại lá cây - Ảnh 3.

Chị Lệ khi đang điều trị tại nhà ông Nguyễn Quang Trung. Bức ảnh do anh Nguyễn Đôn Định - chồng chị Lệ chụp.

Những năm 1960-1962, ông Trung được tuyển vào ngành công an, rồi đưa ra miền Bắc đào tạo, sau đó vào Nam hoạt động bí mật. Những năm tháng ấy, ông Trung đã cứu được rất nhiều người bị rắn độc cắn. Những người được ông cứu có cả phía địch. Nhờ vậy, ông đã lấy được lòng tin của địch để hoạt động hiệu quả.

Sau giải phóng, ông Trung lập gia đình với bà Nguyễn Thị Uyển (SN 1940) – là nữ thanh niên xung phong từ Nghệ An tăng cường vào huyện Vĩnh Linh.

Người phụ nữ mang thai 5 tháng bị rắn hổ mang cắn được cứu bằng 2 loại lá cây - Ảnh 4.

Vợ chồng ông Nguyễn Quang Trung, bà Nguyễn Thị Uyển. Ảnh: Ngọc Vũ.

Cho đến bây giờ, ông Trung không nhớ đã chữa rắn độc cắn cho bao nhiêu người, nhưng con số là rất nhiều.

Ông Trung cho biết, bài thuốc chữa rắn độc cắn chỉ với 2 loại lá cây rừng. Một loại đem nhai, đắp vào vết thương để hút độc và giúp liền chỗ da bị hoại tử. Một loại đem giã nhuyễn, hoà với nước cho bệnh nhân uống để đẩy độc rắn ra khỏi cơ thể. Tuy nhiên, ông Trung không tiết lộ tên lá cây.

Người phụ nữ mang thai 5 tháng bị rắn hổ mang cắn được cứu bằng 2 loại lá cây - Ảnh 5.

Ông Trung đi hái lá thuốc bằng chiếc xe đạp cũ. Vợ chồng ông bà đều đi xe đạp. Ảnh: Ngọc Vũ.

Ông Trung cho biết, đã truyền dạy bí kíp của mình cho 3 người gồm vợ, con trai và một người ở xã Trung Sơn, huyện Gio Linh.

"Truyền cho người trong gia đình thì không kể, nhưng truyền ra ngoài thì phải xét chọn kỹ càng. Bởi lẽ, đây là nghề cứu người, phải chọn người có tâm, không tham tiền bạc. Nếu truyền dạy cho người tham lam thì người bị nạn sẽ khổ" – ông Trung chia sẻ.

Chủ tịch UBND xã Vĩnh Thuỷ Nguyễn Quang Chiến xác nhận, ông Trung chữa rắn độc cắn rất hiệu quả. Hầu như ai bị rắn độc cắn cũng được ông Trung chữa lành.

"Ông Trung dùng bài thuốc Nam, lá cây quanh địa bàn để chữa trị cho người bị rắn độc cắn" - Chủ tịch xã Vĩnh Thuỷ Nguyễn Quang Chiến cho hay.

Chị Phan Thị Thuý - Y tế thôn Thuỷ Ba Đông cho biết, là người ở địa phương, chị đã nghe, chứng kiến nhiều trường hợp bị rắn độc cắn được ông Trung chữa lành.

"Ông Trung dùng lá cây, thuốc Nam để chữa rắn độc cắn. Còn dùng thêm gì không thì tôi chưa rõ, vì đó là bài thuốc bí kíp của ông ấy. Nhiều người bị rắn độc cắn rất nặng, phải ở lại nhà ông Trung điều trị mấy tháng liền" - chị Thuý cho hay.

Ông Thái Bá Tỵ - Chủ tịch Hội Đông y huyện Vĩnh Linh cho biết, đã nghe danh tiếng của ông Trung chữa rắn cắn nhiều năm nay nhưng vẫn chưa rõ bài thuốc ông dùng, bởi đó là bí kíp của mỗi người, không tiện hỏi thăm.

Ông Tỵ cho hay, trong Đông y có nhiều loại lá cây có thể giải độc, chữa được bệnh. Tuỳ vào bí kíp của mỗi người mà có bài thuốc riêng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem