Người phụ nữ thai ngôi ngược, sinh con ngay trên taxi

Chinh Hoàng Thứ ba, ngày 06/12/2022 16:38 PM (GMT+7)
Chị Yến được đưa đến bệnh viện bằng taxi khi có dấu hiệu chuyển dạ, khi đi được khoảng 2 phút thì chị lên cơn đau. Ngay sau đó tài xế cùng người nhà trấn an và từng bước hướng dẫn sản phụ hạ sinh bé trai “mẹ tròn con vuông” trên xe.
Bình luận 0

Khoảng 9h ngày 1/12, lái xe Đỗ Văn Tuấn nhận lệnh đón khách từ tổng đài tổng 1055 của Taxi Mai Linh, di chuyển từ Chung cư Sunrise City đến Bệnh viện Quận 7. Lái xe Tuấn cho biết, khi đến địa điểm đón khách, anh mới biết khách hàng là thai phụ - chị Hoàng Yến (sinh năm 1987, trú tại quận 7).

Trên đường đến bệnh viện, sản phụ Yến đi cùng mẹ ruột là bà L.T.L. Khi xe chạy được khoảng 2 phút đến đoạn Nguyễn Thị Thập giao với Nguyễn Hữu Thọ bụng chị Yến đau quặn, có biểu hiện chuyển dạ. 

Thấy tình hình nguy cấp, lái xe Tuấn đã cùng người nhà trấn an và từng bước hướng dẫn sản phụ hạ sinh bé trai “mẹ tròn con vuông” ngay trên xe. 

Sau đó, anh Tuấn nhanh chóng điều khiển xe đến bệnh viện và hỗ trợ gia đình chị Hoàng Yến làm thủ tục nhập viện.

Người phụ nữ thai ngôi ngược, sinh con ngay trên taxi - Ảnh 1.

Chị Yến bên cạnh bé trai được sinh trên xe taxi, hiện tại sức khỏe cả hai đều tốt. Ảnh: NVCC

Hiện tại, chị Yến và em bé đã xuất viện trở về nhà, sức khỏe cả hai đều tốt. Gia đình cho biết bé trai nặng 2,8 kg. 

Chia sẻ về lần “vượt cạn” thứ 2 của mình, sản phụ Yến cho biết qua thăm khám và siêu âm các bác sĩ chẩn đoán thai có dấu hiệu chuyển dạ, đặc biệt nhấn mạnh đây là ca đẻ khó vì thai ngôi ngược. Với hy vọng xoay ngôi thai trước ngày dự sinh, chị được bác sĩ khuyên mỗi ngày nên đi bộ kết hợp vận động nhẹ.

“Nhờ chăm chỉ tập bơi và đi bộ 4 km mỗi ngày mà em bé trong bụng tôi xoay hướng nằm. Lúc đau bụng trên taxi, anh Tuấn hướng dẫn tôi bám chặt tay vào ghế, cố gắng lấy hơi 3 lần… và con đã chào đời, khóc ré lên một tiếng. Khi đó, tôi chỉ biết nói tạ ơn lái xe vì đã nhiệt tình và hết lòng giúp đỡ cho tôi “mẹ tròn con vuông””, chị Hoàng Yến cảm kích.

Chứng kiến con gái mình “vượt cạn”, mẹ sản phụ Yến vẫn còn hồi hộp khi nhớ lại sự việc: “Tôi không nghĩ con sinh dễ như vậy vì bác sĩ thông báo sẽ sinh mổ để đảm bảo an toàn cho hai mẹ con. May nhờ thai ngôi mông, tài xế taxi cũng có kinh nghiệm và tâm lý vững nên con tôi sinh thường tốt ngoài mong đợi”.

Trước hành động đẹp này, sáng 5/12, Tập đoàn Mai Linh tổ chức trao thưởng, tuyên dương gương “Người tốt, việc tốt” cho lái xe Đỗ Văn Tuấn (MSNV 004788, đội Phan Xích Long). 

Được biết, lái xe Tuấn đã gắn bó với nghề taxi 27 năm. Chia sẻ về hành động đầy tính nhân văn của mình, anh Tuấn vui vẻ nói: “Chuyện lái xe như tôi nên làm mà, cố gắng hết mình thôi!”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem