Người Sài Gòn cầu mong năm 2021 bình an, không còn Covid-19

Hồng Phúc Thứ sáu, ngày 01/01/2021 08:22 AM (GMT+7)
Bước sang năm 2021, nhiều người dân TP.HCM cầu mong một năm mới bình an, không còn Covid-19 để cuộc sống sớm trở lại bình thường, công việc ổn định, thu nhập tốt hơn.
Bình luận 0
Người Sài Gòn cầu mong năm 2021 bình an, không còn Covid-19 - Ảnh 1.

Ngay thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới 2021, bầu trời TP.HCM rực sáng với màn pháo hoa tại 4 điểm: Hầm vượt sông Sài Gòn (quận 2); tòa nhà Landmark 81, khu vực Công viên Central Park (quận Bình Thạnh); khu công nghệ cao (quận 9) và Công viên văn hóa Đầm Sen (quận 11).

Người Sài Gòn cầu mong năm 2021 bình an, không còn Covid-19 - Ảnh 2.

Trải qua một năm nhiều biến động, kinh tế bất ổn, thiên tai địch họa diễn ra liên tục và đại dịch Covid-19 vẫn còn đó, theo ghi nhận của Dân Việt, nhiều người dân TP.HCM cho biết họ cầu mong năm 2021 sẽ sáng sủa hơn.

Người Sài Gòn cầu mong năm 2021 bình an, không còn Covid-19 - Ảnh 3.

Đôi bạn trẻ Thanh Thảo - Bình An, cho biết họ cầu mong năm 2021 công việc sẽ diễn ra liên tục hơn chứ không gián đoạn như năm qua vì đại dịch Covid-19. Ngoài ra, với nhiều người trẻ, họ cũng muốn thế giới mau ổn định để có thể thực hiện tiếp các dự định của mình như đi du học, cưới hỏi…

Người Sài Gòn cầu mong năm 2021 bình an, không còn Covid-19 - Ảnh 4.

Ông Mai Văn Út (60 tuổi), tiểu thương tại chợ Bà Chiểu (quận Bình Thạnh) cho hay công việc bán buôn năm qua với ông dù không bị ảnh hưởng nhiều nhưng Covid-19 khiến ông lo ngại vấn đề sức khỏe, nhất là với những người lớn tuổi. “Việt Nam kiểm soát được Covid-19 là điều rất đáng mừng, tôi chỉ mong sao sớm có vắc-xin để thế giới hoàn toàn trở lại bình thường, mình cũng bớt lo âu”, ông Út nói.

Người Sài Gòn cầu mong năm 2021 bình an, không còn Covid-19 - Ảnh 5.

Anh Lâm Anh Hướng (quận Phú Nhuận) cho hay là người làm chuyên về làm công trình xây dựng, năm 2020, công việc của anh không thuận lợi vì nhiều công trình tạm gián đoạn, chủ yếu khó khăn về vốn. Anh kỳ vọng một năm 2021 kinh tế thuận lợi hơn, "tốt nhất là gấp 3-4 lần năm 2020 để bù lại khó khăn năm qua". Trong ảnh là pháo hoa giữa hai công trình trên khu đô thị mới Thủ Thiêm (quận 2).

Người Sài Gòn cầu mong năm 2021 bình an, không còn Covid-19 - Ảnh 6.

Tối 31/12, rất đông người đổ về khu vực trung tâm quận 1, đặc biệt là phố đi bộ Nguyễn Huệ, công viên Bạch Đằng để ngắm pháo hoa. Vì lượng người dồn về trung tâm rất đông nên các tuyến đường đều kẹt cứng, nhiều người dân đã chủ động chuyển hướng về cầu Thủ Thiêm, nơi có thể cùng lúc ngắm pháo hoa tại toà nhà Lanmark 81 và hầm sông Sài Gòn.

Người Sài Gòn cầu mong năm 2021 bình an, không còn Covid-19 - Ảnh 7.

Các em nhỏ được ba mẹ dẫn đi xem pháo hoa mừng năm mới sau khi kết thúc kỳ thi HKI. Phụ huynh không quên khẩu trang cho các em. Họ cũng kỳ vọng Covid-19 qua đi để việc học của các cháu diễn ra bình thường, không nơm nớp lo sợ có nên cho con đến trường giữa tình hình dịch bệnh hay không.

Người Sài Gòn cầu mong năm 2021 bình an, không còn Covid-19 - Ảnh 8.

"Dù biết rằng đường sá sẽ rất đông trong đêm bắn pháo hoa, nhưng cả năm qua rầu đủ rồi, giờ cũng phải ra đường chào đón năm mới vui hơn, nhiều may mắn và bình an hơn", chị Hương (quận 2) cười nói.

Người Sài Gòn cầu mong năm 2021 bình an, không còn Covid-19 - Ảnh 9.

Kết thúc 15 phút bắn pháo hoa, dòng người lại nối đuôi nhích từng chút một về nhà, dù vậy, ánh mắt họ vẫn rất hân hoan, hạnh phúc.

Người Sài Gòn cầu mong năm 2021 bình an, không còn Covid-19 - Ảnh 10.

Các em nhỏ ngủ gật sau khi xem pháo hoa chào năm mới 2021.

Người Sài Gòn cầu mong năm 2021 bình an, không còn Covid-19 - Ảnh 11.

Tối 31/12, các tuyến đường trung tâm và dẫn vào trung tâm đều có lực lượng chức năng phân luồng, điều tiết giao thông. Vì vậy, nhiều người cho biết so với hàng năm, thời gian trở về nhà được rút ngắn hơn.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem