Người tố “lò” mỹ phẩm giả bị trộm khoắng sạch đồ, đến cái muỗng cũng không còn

Lộc Hưng Thứ năm, ngày 16/10/2014 22:03 PM (GMT+7)
Chị Trần Thị Mỹ Hạnh (ngụ phường An Thạnh, TX.Thuận An, Bình Dương) – người tố “lò” sản xuất mỹ phẩm giả đã bị kẻ trộm cướp lấy hết tài sản trong nhà. 
Bình luận 0

Sáng ngày 16.10, chị Hạnh đã làm đơn kêu cứu đến Cơ quan công an thị xã Thuận An khai báo vụ mất trộm bất thường trên. Cho đến 17 giờ 30 phút chiều cùng ngày, Công an thị xã Thuận An đang khẩn trương khám hiện trường, phục vụ điều tra vụ trộm táo tợn này. Chị Hạnh cho biết, nhiều vật dụng có giá trị đến những cái chén, cái muỗng cũng bị trộm lấy sạch. Tổng số tài sản bị trộm ước tính trên 50 triệu đồng.

img

Nạn nhân thảng thốt khi kẻ trộm táo tợn cắt đường dẫn khí gas để lấy bình gas và khoắng sạch đồ đạc trong nhà, kể cả cái muỗng, cái chén ăn cơm.

Như Dân Việt đưa tin, chị Mỹ Hạnh là nạn nhân xài mỹ phẩm giả đã đứng ra tố cáo và được Công an Bình Dương phanh phui khởi tố vụ án làm giả mỹ phẩm, bắt tạm giam nghi can Lâm Văn Quốc Khanh (SN 1994, ngụ huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp) với hành vi sản xuất mỹ phẩm giả và buôn bán mỹ phẩm giả gây nguy hại cho người tiêu dùng.

Vụ án liên quan đến đối tượng Khanh đang giao hàng (350 hộp mỹ phẩm giả thương hiệu Vĩnh Tân) tại khu vực Bến xe Lam Hồng, phường An Bình, thị xã Dĩ An cho một khách hàng thì bị công an bắt quả tang. Số mỹ phẩm này do đối tượng Khanh buôn bán, làm giả trị giá lên đến 77 triệu đồng. Khám xét phục vụ điều tra tại nhà riêng của đối tượng Khanh (tại địa chỉ 53 đường 26.3, khu phố 19, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, TP.HCM), cơ quan chức năng đã phát hiện cơ sở do Khanh làm chủ sản xuất hàng loạt sản phẩm mỹ phẩm, với đầy đủ trang thiết bị máy móc, hóa chất, vỏ hộp mỹ phẩm được làm giả với mức độ tinh vi, nhái sản phẩm mỹ phẩm của Công ty Vĩnh Tân giống hệt đến 99% nhằm tung ra thị trường đánh lừa người tiêu dùng, thu lợi bất chính.

img

Chị Hạnh ngồi thẫn thờ tại hiện trường vụ trộm bất thường xảy ra tại nhà mình, sau mấy ngày chị giúp công an phanh phui vụ “lò” mỹ phẩm giả.

Chị Trần Thị Mỹ Hạnh là nạn nhân đã mua 3 hộp kem bôi da mặt và bị dị ứng, phải nhập viện cấp cứu chữa trị trong một tháng qua. 

“Những kẻ xấu vào quán còn thản nhiên khui 3 chai nước ngọt uống rồi sau đó khoắng sạch đồ đạc. Băng nhóm có thể nhiều người, dùng phương tiện xe tải cỡ lớn mới chở hết số vật dụng” – chị Hạnh nói. 

Chị Hạnh đặt nghi vấn có thể do trộm dọn sạch quán là để trả thù vụ chị tố “lò” mỹ phẩm giả. Chị Hạnh khá lo lắng về tính bất thường của vụ trộm này.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem