Người vợ ác tâm thuê “cảnh sát” giết chồng

Chủ nhật, ngày 08/09/2013 06:58 AM (GMT+7)
Bà Elena Sava Adams 57 tuổi ở khu Manhattan (New York, Mỹ) bị bắt ngày 29.8, do âm mưu thuê người giết chồng với “phần thưởng” cho kẻ ra tay là bộ tem quý hiếm trị giá 60.000USD.
Bình luận 0
Ông chồng Irving Adams 66 tuổi từng là một quan chức của ngân hàng Israel Discount Bank ở New York cho đến khi ông bị đuổi việc hồi 5 năm trước. Từ đó ông sống trong cảnh thất nghiệp, nên hai vợ chồng thường cãi cọ về chuyện tiền bạc.

Vấn nạn tiền tài gây căng thẳng lên cuộc hôn nhân, hàng xóm cho biết hai vợ chồng thường to tiếng về chuyện ông chồng đã đưa bà vợ bao nhiêu tiền, và Elena luôn nghi ngờ chồng giấu một khoản tiền to sau khi bị mất việc, mà không cho vợ biết.
img

Trong bối cảnh đó, Elena nói chuyện với một người bạn, rằng bà muốn tìm kẻ giết người chuyên nghiệp để thuê giết chồng bà. Ngoài bộ tem quý, Elena còn hứa trả thù lao bằng những món trang sức. Tuy nhiên, người bạn đã báo cảnh sát lập tức về âm mưu của người phụ nữ gốc Romania này.

Cảnh sát quyết định cài bẫy: một “cớm” vào vai “sát thủ” hẹn gặp bà tại một bãi đậu xe gần nhà mẹ chồng, rồi hai người lên xe đến một điểm khác để trao đổi về kế hoạch của bà: vào ngày 1.9.2013, hai vợ chồng sẽ ra ngoài ăn trưa tại một nhà hàng ở khu Brooklyn. Sau bữa ăn, cả hai đang băng qua đường thì “sát thủ” sẽ lái xe cán Irving rồi bỏ trốn khỏi hiện trường. Nếu Irving chết, Elana sẽ được hưởng khoản tiền bảo hiểm nhân thọ - có bảo đảm bồi thường tai nạn - của Irving.

Elena giải thích phải “xử” chồng ở khu Brooklyn vì ở đó ít máy ghi hình kiểm soát an ninh hơn ở khu hạ Manhattan, nơi vợ chồng bà sống. Bà còn nói: “Trông sẽ rất hợp pháp, cứ như một tai nạn” và bà hứa: “Nếu tôi may mắn, anh sẽ được thưởng thêm”. “Sát thủ” tính tiền công là 10.000 USD nhưng Elena đề nghị sẽ trả công bằng những món trang sức và bộ tem quý của Đức vì bà không có tiền mặt.

Elena cũng đưa ảnh chồng, mà không ngờ toàn bộ cuộc nói chuyện giữa hai người đã bị ghi âm cùng hình ảnh quay lén. Ngay khi rời khỏi xe, bà bị bắt, sau đó bị buộc tội âm mưu và kích động người khác giết người. Hiện Elena sẽ chờ ngày ra tòa. Chánh án không cho bà đóng tiền bảo lãnh tại ngoại và cảnh cáo bà phải tránh xa người chồng. Chưa rõ cuộc hôn nhân của cặp Adam còn có thể nối dài hay không, vì Irving từ chối bình luận về âm mưu của vợ.

Hàng xóm cho biết cặp vợ chồng Adam sống rất kỳ quặc: toàn ăn những món rẻ tiền chứ không bao giờ muốn nấu nướng trong nhà, nhưng hai vợ chồng lại thường xuyên đi nghỉ từ 2 - 4 tuần ở những khu nghỉ dưỡng trượt tuyết tại bang Colorado. Một ông hàng xóm cho biết Elena thường khoe ảnh các kỳ nghỉ bà đã chụp bằng điện thoại di động, và bà còn khoe có nhà ở Romania. Hàng xóm khác kể Elena cũng dùng điện thoại di động quay phim toàn bộ quần áo dơ của bà phơi ngay hành lang chung cư, vì bà tuyên bố chẳng thể sống chung căn hộ với chồng.
Cẩm Tú (Thế giới & Hội nhập) (Cẩm Tú (Thế giới & Hội nhập))
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem