Nhật Bản: Độc đáo đền thờ "chết đi sống lại" trong hàng nghìn năm

Thứ tư, ngày 15/02/2023 06:52 AM (GMT+7)
Những ngôi đền này được người dân Nhật Bản "tái sinh" trong 1.300 năm qua.
Bình luận 0

Đền thờ Ise Grand Shrine hay còn được gọi là Ise Jingu, nằm ở thành phố Ise, Nhật Bản, là một trong những địa điểm linh thiêng và quan trọng nhất của đạo Shinto. Khu lăng mộ chứa hơn một trăm đền thờ được phân bố trên một diện tích rộng lớn, nhưng hai đền thờ quan trọng nhất của nó là Naiku - đền thờ trong, và Geku - đền thờ ngoài.

Điều thú vị về các công trình đền thờ này là Naiku và Geku cũng như Cầu Uji được xây dựng lại, hai mươi năm một lần - một truyền thống đã kéo dài trong 1.300 năm qua. Truyền thống này là một phần của đạo Shinto tin rằng cái chết và sự tái sinh của thiên nhiên, cũng như mọi thứ tồn tại chỉ là tạm thời. Đây cũng là một cách để truyền lại kỹ năng và kỹ thuật xây dựng đền thờ từ thế hệ này sang các thế hệ tiếp theo.

Nhật Bản: Đền thờ "chết đi sống lại" trong hàng nghìn năm

Nhật Bản: Đền thờ "chết đi sống lại" trong hàng nghìn năm  - Ảnh 1.

Những ngôi đền này được người dân Nhật Bản "tái sinh" trong 1.300 năm qua. (Ảnh: IT).

Việc xây dựng lại đền thờ chính được thực hiện trên một khu vực kế cận đền cũ, và mỗi lần xây dựng lại thay phiên giữa hai khu vực này. Các đền thờ cũ được tháo dỡ trước và xây dựng lại trên mảnh đất kế cận theo các chỉ dẫn chính xác để các công trình luôn mới, nhưng vẫn giữ nguyên bản gốc. Lần xây dựng lại gần đây nhất diễn ra vào năm 2013 và là lần thứ 62 tính từ trước đến nay. Lần tái thiết kế tiếp theo được lên kế hoạch vào năm 2033.

Trước khi bắt đầu xây dựng lại đền thờ, một số lễ hội được tổ chức để đánh dấu các sự kiện đặc biệt. Lễ hội Okihiki là một trong những lễ hội được tổ chức tại đền thờ Ise Jingu ở Nhật Bản. Lễ hội này diễn ra trong hai năm liên tiếp vào mùa xuân và có người dân từ các thị trấn lân cận kéo những thanh gỗ lớn qua các đường phố của thành phố. 

Những thanh gỗ này được chuẩn bị từ những cây tuyết tùng được đốn từ rừng linh thiêng xung quanh hai đền thờ. Có tới 10.000 cây tuyết tùng được đốn để xây dựng công trình mới. Một số trong số những cây đó đã có đến 200 năm tuổi. Lễ hội Okihiki là một phần trong chuỗi các sự kiện chuẩn bị cho lễ đền thờ mới được xây dựng mỗi 20 năm tại Ise Jingu.

img
img
img
img

Chi phí để xây dựng rất lớn, mỗi lần có giá trị lên tới nửa tỷ đô la Mỹ. (Ảnh: IT).

Chi phí để xây dựng rất lớn, mỗi lần có giá trị lên tới nửa tỷ đô la Mỹ. Ngân sách được thu từ người đóng thuế và từ các khoản quyên góp tư nhân, bao gồm từ các nhà lãnh đạo doanh nghiệp và các thành viên của gia đình hoàng gia. Cả nghi thức xây dựng đòi hỏi thời gian tối thiểu là tám năm.

Truyền thống xây dựng lại đền thờ mỗi hai mươi năm có nguồn gốc từ thời cổ đại khi các nhà kho chứa lúa cũ được phá hủy và xây lại 20 đến 30 năm. Những nhà kho chứa lúa cũ này có sàn nhà cao trên những trụ gỗ và mái vòm bằng nứa. 

Sàn nhà cao giữ cho côn trùng và nước không thể tiếp cận được trong khi mái vòm bằng nứa bị chịu áp lực nặng do nước mưa nên tạo ra một lớp kín hiệu quả, không để ẩm ướt tiếp cận bên trong. Cuối cùng, mái và cột sẽ bắt đầu cho thấy dấu hiệu của sự suy giảm, sau đó chúng sẽ được phá hủy và xây lại một nhà kho mới. Việc xây dựng định kỳ này của những cấu trúc này có lẽ đã trở thành tập quán, dẫn đến lễ nghi xây dựng lại đền thờ tại Ise.

Trọng Hà (AMP)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem