nho Hạ Đen
-
"Liều lĩnh" vay tiền đi trồng nho ở Gia Lai, người nông dân đã hái quả ngọt theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng
"Liều lĩnh" vay mượn hàng trăm triệu đồng trồng tới hơn 1.300 gốc nho hạ đen, bà Chu Thị Huệ (59 tuổi, trú tại thôn 3, xã Đăk Hlơ, huyện Kbang, Gia Lai) trở thành người đầu tiên trồng nho tại Gia Lai. Dự tính mùa vụ này, bà Huệ thu hoạch thành công khoảng 3,5 tấn nho với trị giá hơn 300 triệu đồng.
-
Vườn nho của 9X Hà Nội có gì đặc biệt mà người dân tò mò đến xem?
"Vì đam mê và quyết tâm gắn với nghề cuốc đất trồng nho này mà mình đã từ chối một vị trí công việc khá tốt nên bị gia đình, họ hàng nói cho to đầu" đó là chia sẻ dí dỏm mà thật lòng của anh Hoàng Văn Cương (SN 1997) ở Khai Phái, Phú Xuyên, Hà Nội.