Nhóm tình nguyện tặng nước suối, khăn lạnh cho người từ miền Tây lên TP.HCM

Thiên Long Thứ năm, ngày 26/01/2023 18:16 PM (GMT+7)
Anh Nguyễn Lê Duy, cán bộ UBND xã Thạnh Đức, huyện Bến Lức (Long An) cùng nhóm bạn có mặt gần dốc cầu Bến Lức quốc lộ 1 đoạn qua huyện Bến Lức phát nước uống, khăn lạnh cho người dân từ miền Tây trở lại TP.HCM.
Bình luận 0

Được thông tin anh Duy, cán bộ Thạnh Đức chuẩn bị phát nước uống người dân đi đưởng, lập tức 8 đoàn viên thanh niên ở địa phương hưởng ứng cùng tham gia, bắt đầu từ chiều 26/1 (mùng 5 Tết Nguyên đán) chính thức ra quân.

Nhóm tình nguyện phát nước, khăn lạnh cho người từ miền tây lên TPHCM - Ảnh 1.

Anh Nguyễn Lê Duy, cán bộ UBND xã Thạnh Đức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An - trtưởng nhóm cùng các thành viên phát nước miễn phí cho người dân từ miền Tây về TP.HCM. Ảnh: Thiên Long

Đúng 15 giờ, nhóm tình nguyện bắt đầu chọn địa điểm ngã tư Bình Nhựt cách cầu Bến Lức 200m thuộc ấp 1, xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức phát nước miễn phí cho tất cả mọi người từ quê lên theo hướng miền Tây về TP.HCM.

Hàng ngàn xe máy rồng rắn nối đuôi nhau dưới cái nắng chiều, vừa đến khu vực này, ai cũng khá bất ngờ khi nhìn thấy nhóm tình nguyện cầm khăn, chai nước hòa vào đám đông đang kẹt xe để phát miễn phí nước, giúp họ khỏi dừng lại lâu bên lề.

"Hầu hết các em tuổi đời còn khá trẻ, nhưng việc làm đầy tính nhân văn giúp ích cho xã hội, ấm lòng cho bao người đi qua khu vực Long An.  Đó thật sự là hành động đẹp, một nghĩa tình không thể nào quên và năm nào chúng tôi đều đón nhận chai nước, khăn lạnh từ tay bạn trẻ này", chị Mai Thị Diệu Thúy (42 tuổi), ngụ huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh, cảm động nói.

Nhóm tình nguyện phát nước, khăn lạnh cho người từ miền tây lên TPHCM - Ảnh 2.

Nước uống được chuyển đến khu vực gần dốc cầu Bến Lức, huyện Bến Lức phát miễn phí cho người đi đường. Ảnh: Thiên Long

Lượng phương tiện quá đông, nhóm tình nguyện hoạt động như con thoi chạy vào lấy rồi lại chạy ra phát liên tục. Một số phụ nữ chở hàng hóa cồng kềnh đậu xa hơn 50m, các chị cầm chai nước rồi khăn lạnh chạy tới tận nơi, trao tận tay. Dù mệt dưới cái nắng nóng chiều tà, nhưng trên gương mặt mỗi thành viên đều rạng rỡ.

Anh Nguyễn Lê Duy làm công việc này thời gian khá dài, cho biết, điều kiện năm nay rất khó khăn do dịch bệnh kéo dài. Tuy nhiên, một số mạnh thường quân kêu tiếp tục làm, bởi có thể tìm thêm nguồn kinh phí.

Theo nhóm tình nguyện, lượng nước phát cho người đi đường chừng 10.000 chai, 500 khăn lạnh, và cả bánh mì ngọt. Chỉ sau một giờ nhóm phát trao tận tay 1.000 chai nước cùng món quà "tình thương, mến thương" cho người đi đường.

Nhóm tình nguyện do anh Duy làm trưởng nhóm đã duy trì hoạt động nay 7 năm. Dự kiến các thành viên phát chai nước cuối cùng vào thời điểm 21h cùng ngày.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem