Những bữa cơm “tiếp sức đến trường”

Thứ bảy, ngày 01/03/2014 09:42 AM (GMT+7)
“Nghĩ tội thằng Rơ Lan Bào. Mới học lớp 3, đã tự đến trường thì chớ, trưa về lại chỉ có chút cơm nguội. Nhưng thương thì cũng chỉ biết để bụng vậy thôi…
Bình luận 0
Thế rồi một hôm bỗng thấy nó về khoe: “Từ mai mí (mẹ) không phải lo nữa. Buổi trưa con đã được các chú bộ đội cho ăn cơm. Ngon lắm, hơn hẳn cơm nhà mình…” . Điều mà chị Rơ Lan H’Phai, làng Moc Trê, xã Ia Dom, huyện Đức Cơ (Gia Lai) nhắc tới đó là “Bếp ăn tình thương” tiếp sức đến trường do cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng (ĐBP) Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh tổ chức.

Thượng tá Đồn trưởng Phan Đình Thành đã kể cho chúng tôi nghe quá trình hình thành cái bếp ăn “độc nhất vô nhị” trong cả nước này… Sau nhiều trăn trở, cán bộ, chiến sĩ ĐBP đã nảy ra sáng kiến tổ chức “Bếp ăn tình thương”. Chương trình này được chính thức triển khai từ tháng 4.2013. Hai điểm trường Trần Phú và Nguyễn Trãi được tổ chức thành 2 bếp ăn. “Anh nuôi” là cán bộ, chiến sĩ các đội công tác tại làng…

Một bữa cơm thường ngày  của “Bếp ăn tình thương”.
Một bữa cơm thường ngày của “Bếp ăn tình thương”.

Cứ mỗi ngày (trừ Chủ nhật) các cháu được phục vụ một bữa trưa. Có 11 cháu từ tiểu học đến trung học cơ sở, bình quân mỗi tháng riêng tiền mua thức ăn hết 6 triệu đồng. Tất cả đều do ĐBP tự trang trải. “Chẳng những bữa ăn nào cũng phải lo tươm tất, mà ngày ngày cứ căn chừng tiếng trống tan học là anh em phải có mặt tại trường để đón các cháu.

Xong bữa, cháu nào nhà xa lại còn phải chở về”– thượng tá Thành cười vui cho biết. Tôi cũng đã được mời dự một bữa cơm của “Bếp ăn tình thương” như vậy. Bữa ăn có 4 món, đủ thịt cá và rau xanh. Ở chốn vùng biên nắng lửa khắc nghiệt này, duy trì một bữa ăn ngày ngày như thế không phải là chuyện dễ. Chỉ có những người lính bằng tình thương ruột thịt với đồng bào mới làm được công việc tưởng chừng đơn giản ấy…
Ngọc Tấn (Ngọc Tấn)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem