Những người nông dân Ukraine thu hoạch hoa màu dưới "mưa bom bão đạn"

Lê Phương (Express) Thứ năm, ngày 14/07/2022 14:03 PM (GMT+7)
Những người nông dân Ukraine được khen ngợi vì "lòng dũng cảm đáng nể" khi cố gắng thu hoạch hoa màu trong bối cảnh Nga liên tục pháo kích dữ dội.
Bình luận 0
Những người nông dân Ukraine thu hoạch hoa màu dưới "mưa bom bão đạn" - Ảnh 1.

Ukraine từng được mệnh danh là 'ổ bánh mì của thế giới', tuy nhiên giờ đây ngũ cốc của nước này vẫn chưa thể xuất khẩu (Ảnh: Getty)

Nhiều nông dân ở Ukraine bày tỏ lo ngại về sự nguy hiểm và nguy cơ trúng bom khi thu hoạch vụ mùa. Vào tháng 5, người ta ước tính rằng 10 triệu ha đất nông nghiệp, chiếm một phần ba tổng diện tích đất nông nghiệp của Ukraine, đã bị buộc phải ngừng sản xuất do ảnh hưởng bởi chiến sự.

Nhà báo Ivan Watson của CNN đã phỏng vấn một nông dân ở Mykolaiv, miền Nam Ukraine để hỏi về tình hình. Ông Watson nói: "Ở khắp mọi nơi miền nam Ukraine, bạn sẽ thấy mọi người thu hoạch lúa mì và ngũ cốc trong bối cảnh pháo kích và chiến tuyến đang ở rất gần".

Theo ông Watson, đã có 28 cuộc tấn công bằng pháo trong 24 giờ qua tại Mykolaiv, khiến ít nhất 5 dân thường thiệt mạng. Ông nói thêm rằng có thể nhìn thấy nhiều thiết bị quân sự cháy rụi xếp dọc các trang trại khác nhau.

Ukraine sở hữu đất đai màu mỡ thích hợp để trồng trọt, sản lượng lúa mì và ngũ cốc của quốc gia này đã khiến Kiev có biệt danh là 'ổ bánh mì của thế giới'.

Phát biểu với POLITICO vào tháng 5, Mykhailo Amosov, một chuyên gia tại tổ chức phi chính phủ môi trường Ukraine Ecoaction tiết lộ rằng sáu hoặc bảy triệu ha đất cực kỳ màu mỡ ở Ukraine hiện đã không còn sử dụng được.

Ông Amosov nói: "Các quan chức cho biết sẽ cần khoảng ba đến năm năm để khai thác trở lại khu vực này. Tôi thấy nhiều nông dân mặc áo chống đạn vì ở ngoài đồng rất nguy hiểm".

Nông dân Ukraine Grygorii Tkachenko, 54 tuổi, nói về quá trình xây dựng lại trang trại rộng 1.500 ha của mình ở làng Lukashivka, vùng Chernihiv. Trang trại của ông Tkachenko sản xuất sữa bò, ngô và khoai tây. Ông nói: "Họ liên tục bắn vào chúng tôi, có rất nhiều tên lửa chưa nổ ở khu vực này".

Ông Tkachenko hứa: "Tôi sẽ xây dựng lại trang trại của mình, nó sẽ tốt hơn nhiều so với trước chiến sự".

Bên cạnh đó, do ảnh hưởng của chiến sự nên tại các cảng Biển Đen của Ukraine, nông sản không thể rời khỏi đất nước. Người ta ước tính rằng 20 triệu tấn ngũ cốc bị mắc kẹt trong các hầm chứa ở Odessa và hàng chục con tàu không thể rời đi do bị phong tỏa.

Nỗi lo ngày càng gia tăng sau sự lạm phát của giá lương thực toàn cầu. Bộ Nông nghiệp Mỹ dự đoán sản lượng lúa mì ở Ukraine sẽ giảm 33 triệu tấn xuống còn 21,5 triệu trong niên vụ 2022-23.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem