Niềm vui đón Tết trong ngôi nhà mới khang trang của người dân nghèo Hà Tĩnh

+ aA -
Lê Tập - Lam Hồng
14/02/2026 06:28 GMT +7
Những ngày giáp Tết, trên khắp các thôn xóm của xã Đức Thọ, niềm vui như được nhân đôi khi nhiều hộ nghèo, cận nghèo được đón xuân trong những ngôi nhà mới khang trang, ấm áp nghĩa tình. Thành quả ấy không chỉ là kết quả của nỗ lực vươn lên từ mỗi gia đình mà còn là minh chứng cho sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy, chính quyền,

Chung tay để người nghèo an cư mở ra niềm tin về một cuộc sống ổn định, đủ đầy hơn trong tương lai.

Trong căn nhà còn thơm mùi gạch mới, xi măng, bà Đoàn Thị Thế (SN 1958, thôn Hùng Dũng) không giấu được niềm xúc động khi lần đầu tiên được đón Tết trong ngôi nhà kiên cố. Nhiều năm qua, bà sống một mình, sức khỏe yếu, thu nhập chỉ dựa vào vài sào ruộng nên căn nhà cũ xuống cấp nghiêm trọng, mỗi mùa mưa bão lại thấp thỏm lo âu.

Dịp Tết Bính Ngọ 2026, nhiều hộ dân nghèo tại xã Đức Thọ, Hà Tĩnh đã đón nhận niềm vui lớn khi được dọn về những ngôi nhà mới khang trang nhờ chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát.

Ngôi nhà mới của bà Thế được xây dựng với tổng kinh phí gần 300 triệu đồng. Trong đó, Ủy ban MTTQ xã Đức Thọ cùng Ban hành giáo xứ Nghĩa Yên hỗ trợ 70 triệu đồng. Phần còn lại được huy động từ nguồn xã hội hóa, đóng góp của anh em họ hàng và bà con lối xóm bằng tiền mặt, vật liệu và ngày công lao động.

Ngôi nhà cấp 4 mái ngói đỏ tươi, nền lát gạch sạch sẽ đã thay thế căn nhà cũ dột nát, mang đến cho bà một cuộc sống an toàn và ấm áp hơn. Bà Thế chia sẻ: “Tôi sống một mình, không chồng con, sức khỏe yếu nên bao năm nay chỉ lo bữa ăn qua ngày.

Trước đây cứ đến mùa mưa bão là nơm nớp lo nhà sập. Nay có nhà mới, Tết này tôi thấy lòng mình yên tâm, mãn nguyện. Tôi biết ơn chính quyền và bà con lối xóm rất nhiều”.

Niềm vui ấy cũng hiện rõ trên gương mặt bà Nguyễn Thị Duệ, SN 1946, ở xã Đức Thọ một hộ đơn thân khác vừa nhận bàn giao nhà mới ngay trước thềm năm mới. Bước sang tuổi 80, bà vẫn phải lao động trên ba sào ruộng để tự trang trải cuộc sống. Căn nhà cũ của bà tạm bợ, xuống cấp, mỗi khi mưa lớn nước tràn vào tận giường.

Hộ nghèo ở xã Đức Thọ, tại Hà Tĩnh đã đón nhận niềm vui lớn khi được dọn về những ngôi nhà mới khang trang, kiên cố. Ảnh: PV

Nhờ sự hỗ trợ của Mặt trận và Quỹ Thiện Tâm thuộc Vingroup với số tiền 30 triệu đồng cùng sự giúp đỡ của họ hàng, làng xóm, ngôi nhà mới rộng 85m² của bà Duệ đã hoàn thành đúng dịp Tết. Căn nhà không quá lớn nhưng vững chãi, đầy đủ tiện nghi cơ bản, giúp bà yên tâm sinh sống.

Bà Duệ, ở xã Đức Thọ phấn khởi nhận nhà ở mới khang trang, sạch đẹp. Ảnh: PV

Bà Duệ xúc động nói: “Tôi chỉ mong có chỗ che mưa che nắng, vậy mà nay có nhà mới khang trang. Tết này thật sự ấm áp. Tôi biết ơn Đảng, Nhà nước và bà con xóm làng nhiều lắm.”

Nhiều nguồn lực cho mục tiêu giảm nghèo bền vững

Theo lãnh đạo địa phương, chương trình hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo và các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại xã được triển khai quyết liệt, đúng đối tượng. Quá trình thực hiện luôn gắn với việc rà soát kỹ từng hoàn cảnh, huy động tối đa nguồn lực xã hội hóa để hỗ trợ thiết thực, hiệu quả.

Chương trình hỗ trợ xây dựng nhà ở kết hợp tạo sinh kế cho hộ nghèo, hộ cận nghèo tại Hà Tĩnh là một mô hình an sinh xã hội toàn diện, giúp người dân không chỉ có nơi ở ổn định. Ảnh: PV

Năm 2025, toàn xã đã hỗ trợ xây mới và sửa chữa 41 ngôi nhà cho hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách và các trường hợp khó khăn. Trong đó có 26 nhà xây mới và 15 nhà sửa chữa, với tổng kinh phí gần 3 tỷ đồng. Mỗi căn nhà có diện tích trung bình từ 50–70m², được xây dựng kiên cố, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt cơ bản của các hộ dân.

Dù không phải là những ngôi nhà lớn, nhưng mỗi căn nhà hoàn thành đều mang ý nghĩa đặc biệt. Đó là thành quả của sự đoàn kết trong cộng đồng, của tinh thần tương thân tương ái và quyết tâm “không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Không chỉ dừng lại ở việc xây nhà, địa phương còn chú trọng hỗ trợ sinh kế, tạo việc làm, hướng dẫn sản xuất để các hộ nghèo có điều kiện phát triển kinh tế lâu dài. Nhờ đó, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn giảm dần qua từng năm, đời sống người dân ngày càng được cải thiện.

Xuân mới đang về trên từng mái nhà đỏ thắm ở vùng quê Hà Tĩnh. Trong tiếng cười rộn ràng của trẻ nhỏ, trong mùi bánh chưng thơm nơi góc bếp, những ngôi nhà mới thể hiện rõ nét sức mạnh của sự sẻ chia và tinh thần đoàn kết cộng đồng.

Chính quyền địa phương xã Đức Thọ khởi công xây dựng nhà cho hộ nghèo. Ảnh: PV

Với nhiều gia đình nơi đây, niềm vui Tết năm nay không còn là điều xa xỉ. Đó là niềm vui của sự an cư, của niềm tin vào một tương lai tốt đẹp hơn. Những mái ấm nghĩa tình được dựng xây hôm nay chính là nền tảng để người dân vững bước vào năm mới với hy vọng và quyết tâm thoát nghèo bền vững.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Đăng Quân - Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Đức Thọ cho biết: “Việc hỗ trợ xây dựng nhà ở không chỉ giúp các hộ nghèo ổn định chỗ ở mà còn tạo động lực để họ vươn lên trong cuộc sống.

Mặt trận đã phối hợp với các đoàn thể, thôn xóm rà soát kỹ từng trường hợp, vận động nguồn lực từ doanh nghiệp, nhà hảo tâm và người dân để đảm bảo công khai, minh bạch, đúng đối tượng”.

“Việc người dân được đón Tết trong ngôi nhà mới không chỉ mang ý nghĩa vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần rất lớn. Khi có nơi ở ổn định, bà con sẽ yên tâm lao động sản xuất, từng bước thoát nghèo bền vững”, ông Nguyễn Đăng Quân - Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Đức Thọ nhấn mạnh.