Nơi rốn lũ không có ngày vui

Thứ tư, ngày 20/11/2013 10:24 AM (GMT+7)
Khi đồng nghiệp các nơi đã hân hoan chào đón Ngày 20.11 thì hàng trăm giáo viên ở nhiều địa phương của tỉnh Quảng Ngãi - nơi vừa trải qua trận lũ lịch sử phải vật lộn với bùn non, bàn ghế đổ ngã, trang thiết bị hư hỏng...
Bình luận 0
Hàng loạt trường học ở các huyện Nghĩa Hành, Sơn Tịnh, Tư Nghĩa bị lũ cuốn trôi bàn ghế, sách vở; hàng tấn bùn non đọng lại, dày đặc khắp nơi; sách vở, đồ dùng học tập, trang thiết bị dạy học, giáo án tơi tả, mục nát vì ngâm nước...

Gặp chúng tôi, cô Hà Thị Tùng- Hiệu trưởng Trường Mầm non Hành Thiện (huyện Nghĩa Hành) buồn rầu: “Lũ cuốn đi hết, trường lớp học chỉ còn lại 4 bức tường. Việc học của các em dang dở cả 1 tuần vì lũ dữ, giờ lại phải tiếp tục nghỉ vì sân trường, phòng học, phòng giáo viên hư hỏng, đầy bùn đất”.

Giáo án, đồ dùng giảng dạy của giáo viên dày đặc bùn đất.
Giáo án, đồ dùng giảng dạy của giáo viên dày đặc bùn đất.

Trường Tiểu học số 1 Hành Thiện cũng chịu chung tình cảnh. “Kể cả Ngày 20.11 này chúng tôi cũng không nghỉ ngơi, phải tranh thủ dọn dẹp, sửa chữa trường lớp. Cố gắng sau 5 ngày nữa, học sinh có thể đi học trở lại”- cô Lương Thị Trương cho biết.

Tại huyện Sơn Tịnh, các Trường THCS Tịnh Giang, Trường Tiểu học số 2 xã Tịnh Hà, Trường Tiểu học số 2 xã Tịnh Long, Trường Liên cơ thị trấn Sơn Tịnh... cũng bị ngập trong bùn đất. Người lấm lem, trên tay là bộ giáo án ướt sũng, cô Phạm Thị Cẩm Ngọc (Trường THCS Tịnh Giang) cho hay: “Nhà tôi bị ngập nước, mấy hôm nay nhà cửa còn ngổn ngang nhưng đành phải để đến tối mới có thời gian rảnh dọn dẹp, ban ngày tôi phải lo dọn dẹp ở trường. Chỉ còn hơn 2 tuần nữa là đến đợt thi học kỳ I rồi. Chúng tôi không còn ai để ý đến Ngày 20.11, tất cả đều lo làm sao để dọn xong đống bùn đất này”.

Ông Chế Thanh Vũ- Trưởng phòng GDĐT huyện Nghĩa Hành cho biết: “Trong cơn lũ vừa qua, toàn huyện có 41 điểm trường ngập nước. Hiện tại 4.800/14.500 học sinh của huyện vẫn phải nghỉ học. Tập trung nhiều nhất ở 4 xã Hành Tín Đông, Hành Tín Tây, Hành Thiện, Hành Thịnh. Toàn bộ trang thiết bị dạy học, đồ dùng của học sinh hư hỏng 100%. Chúng tôi hoãn tất cả các hoạt động kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam năm nay, huy động tất cả giáo viên với tinh thần, trách nhiệm cao để dọn dẹp trường lớp, mau đón học sinh đi học trở lại. Nếu điều kiện thời tiết thuận lợi thì đến 25.11, tất cả học sinh sẽ đi học lại bình thường”.

Theo thống kê của Ban PCLB&TKCN tỉnh Quảng Ngãi, trong trận lũ vừa qua, số phòng học bị sập đổ, bị nước cuốn trôi là 51 phòng, bàn ghế hư hỏng 1.115 bộ; 21 phòng ở công vụ giáo viên bị sập, bị trôi, tập trung nhiếu nhất ở huyện Nghĩa Hành, Sơn Tịnh, Sơn Hà.
Ngọc Viên (Ngọc Viên)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem