Dưới nắng nóng như nung, nông dân Nghệ An hối hả gặt nốt lúa xuân

Thắng Tình Thứ bảy, ngày 03/06/2023 13:20 PM (GMT+7)
Nắng nóng gay gắt không ngăn được nông dân Nghệ An tranh thủ thu hoạch vụ lúa xuân trước khi gieo cấy vụ hè thu.
Bình luận 0

Đội nắng nóng 40 độ ra đồng giữa trưa 

Tại cánh đồng ở xóm Mỹ Hạ, xã Hưng Lộc, tỉnh Nghệ An, những chiếc máy gặt đang làm việc hết công suất giúp bà con thu hoạch lúa. Các nông dân trang bị đủ các phương pháp chống nắng cũng tất bật ra đồng chờ đến lượt ruộng nhà mình được gặt để mang thành quả lao động về phơi cho kịp.

Nông dân ở xóm Mỹ Hạ, xa Hưng Lộc, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An đội nắng nóng 40 độ, thu hoạch lúa. Thực hiện: Thắng Tình

Mặc 3 lớp áo, trên đầu đội mũ, trùm kín khăn nhưng mồ hôi vẫn ướt đầm tấm lưng ông Phạm Văn Hùng (trú tại xóm Mỹ Hạ, xã Hưng Lộc, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An). Ông Hùng cùng vợ đang vắt kiệt sức mình vận chuyện từng bao tải lúa từ dưới ruộng lên chiếc xe kéo chở về nhà.

Nông dân giữa trưa ra đồng đội nắng 40 độ C để "chiều" anh máy gặt - Ảnh 2.

Chiếc máy gặt chạy xuyên trưa trên cánh đồng xã Hưng Lộc, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An dưới cái nắng 40 độ C giúp bà con thu hoạch lúa xuân. Ảnh: Thắng Tình

“Nắng nóng thế này, nhưng máy gặt họ làm việc cả buổi trưa, đến lượt nhà ai thì người đó ra để lấy lúa về và thanh toán tiền. Đến lượt nhà tôi thì cũng vào buổi nắng nhất nhưng cũng đành phải cố gắng, nếu không chỉ còn lại một số nhà máy gặt không quay lại mình phải gặt bằng tay thì không kịp vụ”, ông Hùng nói.

Nông dân giữa trưa ra đồng đội nắng 40 độ C để "chiều" anh máy gặt - Ảnh 3.

Người dân với trang bị tối tân nhất, nhiều lớp áo, mũ khăn để đối phó với cái nắng 40 độ C giữa trưa ra cánh đồng xã Hưng Lộc, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An để chờ đến lượt ruộng nhà mình được gặt. Ảnh: Thắng Tình

Không chỉ riêng ông Hùng, nhiều người dân khác tại xóm Mỹ Hạ mang theo nước mát, dụng cụ để chờ bên các thửa ruộng nhà mình. “Khi nào thấy máy gặt gần đến ruộng nhà mình thì phải ra ngay. Nếu không có người thì chủ máy họ không dám gặt cho mình vì họ cũng không biết ai sẽ trả tiền. Trước khi máy gặt đến, mình cũng phải gặt bằng tay những hàng lúa sát bờ kênh bê tông để bỏ vào giữa ruộng nếu không máy máy gặt sẽ trừ ra vì vướng vào sẽ hỏng máy”, bà Nguyễn Thị Hương (trú tại xã Hưng Lộc, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An) chia sẻ.

Nông dân giữa trưa ra đồng đội nắng 40 độ C để "chiều" anh máy gặt - Ảnh 4.

Bà Hà giang mình dưới nắng nóng gặt bằng tay những hàng lúa ven bờ. Ảnh: Thắng Tình

Chỉ gặt bằng tay ít hàng lúa sát bờ kênh bê tông cũng đã khiến cho bà Hương như kiệt sức vì phải phơi mình dưới cái nắng bỏng rát. Bà liên tục phải dừng tay để “tiếp nước”.

Máy gặt chạy xuyên trưa kiếm 8 triệu đồng mỗi ngày

Sau khi gặt xong một ruộng, anh Hà cùng với các cộng sự của mình dừng lại bên bờ trút những bao tải lúa xuống và ghi lại tên chủ ruộng cũng như diện tích để thu tiền. Anh Hà cùng với 2 cộng sự, mang máy gặt từ tỉnh Hà Tĩnh sang tỉnh Nghệ An để gặt thuê. Hiện tại anh Hà đang gặt cho người tại cánh đồng xóm Mỹ Hạ, xã Hưng Lộc, thành phố Vinh với giá 180.000 đồng/sào lúa.

Nông dân giữa trưa ra đồng đội nắng 40 độ C để "chiều" anh máy gặt - Ảnh 5.

Chỉ cần vận chuyển những bao tải lúa từ ruộng lên xe chở về nhà nhưng phải làm việc giữa trưa khiến những người nông dân như bị vắt kiệt sức lực. Ảnh: Thắng Tình

“Nắng nóng thế này, không ai muốn làm giữa trưa cả nhưng mình phải tranh thủ thời gian vì diện tích lúa cũng chỉ còn rất ít. Nếu mình không gặt, người khác họ sẽ nhận ngay. Vì thế mấy anh em chỉ kịp nghỉ ngơi một chút để ăn uống rồi tiếp tục công việc. Sợ nhất là máy hỏng, có hôm phải sửa mất cả buổi mới xong. Nếu suôn sẻ, máy không trục trặc thì mỗi ngày cũng thu về khoảng 8 – 9 triệu đồng, chưa trừ chi phí”, anh Hà chia sẻ.

Nông dân giữa trưa ra đồng đội nắng 40 độ C để "chiều" anh máy gặt - Ảnh 6.

Những giọt mồ hôi tuôn như mưa trên khuôn mặt của ông Hà khi phải làm việc dưới cái nắng 40 độ C giữa cánh đồng xã Hưng Lộc, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thắng Tình

Để có thể chống chọi lại với cái nắng bỏng rát giữa trưa hè, anh Hà cũng các cộng sự chế thêm những tấm che trên chiếc máy gặt. Đồng thời, "tổ lái" này cũng chuẩn bị một thùng chứa đá lạnh, bên trong có những chai nước mát để giải khát.

Xong cánh đồng ở xóm Mỹ Hạ, xã Hưng Lộc, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An thì anh Hà cùng các cộng sự sẽ kết thúc vụ lúa xuân để mang máy gặt trở về Hà Tĩnh.

Nông dân giữa trưa ra đồng đội nắng 40 độ C để "chiều" anh máy gặt - Ảnh 7.

Tổ lái với áo, mũ che kín mít như những ninja cùng chiếc máy gặt làm việc xuyên trưa trên cánh đồng xóm Mỹ Hạ, xã Hưng Lộc, thành phố Vinh. Ảnh: Thắng Tình

Nông dân giữa trưa ra đồng đội nắng 40 độ C để "chiều" anh máy gặt - Ảnh 8.

Sau khi gặt xong một ruộng anh Hà tấp máy vào bờ, ghi lại thông tin về diện tích và chủ ruộng vào cuốn sổ để tính tiền. Ảnh: Thắng Tình

Nông dân giữa trưa ra đồng đội nắng 40 độ C để "chiều" anh máy gặt - Ảnh 9.

Cộng sự của anh Hà cũng tranh thủ tiếp nước. Ảnh: Thắng Tình

Nông dân giữa trưa ra đồng đội nắng 40 độ C để "chiều" anh máy gặt - Ảnh 10.

Những cuộc giao dịch diễn ra ngay tại ruộng. Nếu một ngày suôn sẻ, máy gặt không gặp sự cố anh Hà cùng các cộng sự có thể thu về từ 8 - 9 triệu đồng, chưa trừ chi phí. Ảnh: Thắng Tình

Nông dân giữa trưa ra đồng đội nắng 40 độ C để "chiều" anh máy gặt - Ảnh 11.

Sau khi gặt xong, người dân nhanh chóng vận chuyển lúa lên con đường gần đó để phơi cho được nắng. Ảnh: Thắng Tình


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem