Nông dân Sài thành hào sảng hiến đất vàng mở hẻm, làm đường

Trần Đáng Thứ hai, ngày 18/07/2022 06:22 AM (GMT+7)
Bà con không giàu, thậm chí còn nghèo, nhưng chấp nhận hiến đất, dù đất hương hoả để mở hẻm, làm đường chung tay phát triển quê hương, nông thôn mới.
Bình luận 0

Trong 10 năm qua, từ khi Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM đề ra chủ trương vận động nhân dân hiến đất làm đường, mở hẻm, theo Hội Nông dân TP.HCM, nông dân đã hiến 2.840.946m2 đất để làm mới và sửa chữa 16.296km đường giao thông…

Nông dân Sài Gòn hào sảng hiến đất vàng mở hẻm, làm đường - Ảnh 1.

Ông Bùi Văn Đèo (bìa trái, xã Phú Mỹ Hưng, huyện Củ Chi), chia sẻ việc hiến đất làm đường trong hội nghị tuyên dương của địa phương. Ảnh: Trần Đáng

Nông dân hiến đất vàng

Mới đây, tại Hội nghị tổng kết thực hiện công tác tuyên truyền, vận động nhân dân hiến đất mở rộng hẻm trên địa bàn TP, ông Bùi Văn Đèo (xã Phú Mỹ Hưng, huyện Củ Chi), một điển hình hiến đất chia sẻ, quyết định hiến đất là điều không dễ dàng đối với gia đình ông, bởi đó là tài sản quý giá mà ông bà để lại cho con cháu giữ gìn.

"Nhưng khi Đảng và Nhà nước ban hành Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, tôi đã động viên gia đình tự nguyện hiến đất để thực hiện các công trình phục vụ cho lợi ích chung của người dân", ông Đèo chia sẻ.

Theo đó, ông Đèo đã hiến 1.350m² đất để làm các con đường, như: Đường Võ Thị Bàn, Cánh Đồng Mua, Cánh đồng Dược và tuyến kênh Thai Thai.

Việc tự nguyện hiến đất của ông Đèo đã trở thành động lực trong công tác vận động, thuyết phục các hộ dân lân cận đồng ý hiến đất phục vụ xây dựng các công trình nông thôn mới, đem lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng.

Cũng như ông Đèo, ông Võ Văn Chò (xã Bình Lợi, huyện Bình Chánh) đã hiến đất gần 2.000m2 để  hỗ trợ chính quyền làm đường dẫn lên cầu Bà Tỵ.

Nông dân Sài Gòn hào sảng hiến đất vàng mở hẻm, làm đường - Ảnh 3.

Ông Võ Văn Chò (xã Bình Lợi, huyện Bình Chánh) và cây cầu Bà Tỵ. Phía sau lưng ông là con đường mới làm do ông hiến đất. Ảnh: Trần Đáng

Ông Chò chia sẻ thêm, đây không phải lần đầu tiên ông hiến đất làm đường ở địa phương. Ông Chò đã hiến đất mở rộng đường Lương Ngang, Trương Văn Đa để bà con đi lại dễ dàng.

"Tính ra, tôi hiến đất 4, 5 lần để nâng cấp đường trên địa bàn", ông Chò bộc bạch.

Theo Hội Nông dân TP, trong 10 năm qua, tại huyện Bình Chánh, nông dân hiến đất làm đường trên 854.787m2 để bê tông hóa 339 hẻm, chiều dài hơn 80km.

Hào sảng hiến đất vàng - tính cách người Sài Gòn

Tại Hội nghị tổng kết nói trên, Chủ tịch UBND TP Phan Văn Mãi cho rằng, phong trào vận động nhân dân hiến đất mở rộng hẻm là chủ trương rất đúng đắn, thiết thực, phù hợp với thực tế của TPHCM. Qua đó, đã mang lại kết quả rất lớn không chỉ với người dân mà còn đối với sự phát triển chung của TP.

Cũng theo ông Mãi, cuộc vận động này là chuyện không nhỏ, khi việc hiến đất mở rộng hẻm không chỉ cải thiện đời sống, sinh kế người dân, thúc đẩy sự phát triển của TP.

Nông dân Sài Gòn hào sảng hiến đất vàng mở hẻm, làm đường - Ảnh 4.

Một con hẻm vừa được mở rộng tại xã Phước Vĩnh An (Củ Chi) do người dân hiến đất. Ảnh: Trần Đáng

"Đây còn là nét đặc trưng văn hóa của con người Sài Gòn. Đất Sài Gòn được ví như đất kim cương nhưng vì cộng đồng, vì cái chung, vì sự phát triển của TP, người dân sẵn sàng hy sinh lợi ích. Việc này càng khẳng định hơn văn hóa tốt đẹp của người Sài Gòn. Chính truyền thống này là động lực cho sự phát triển của TP", ông Mãi khẳng định.

Tính đến nay, TP đã vận động hơn 168.000 hộ dân tham gia hiến đất với số tiền quy đổi trên 10.000 tỷ đồng để hiến đất mở rộng đường, hẻm. Nhờ đó, trên 5.000 công trình đã được triển khai thực hiện đúng tiến độ để góp phần phát triển kinh tế - xã hội của TP, phục vụ nhu cầu cuộc sống của người dân.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem