Nông dân Thủ đô nói gì về vụ án cựu bộ trưởng Nguyễn Bắc Son?

Thành An - Phương Nga Thứ bảy, ngày 21/12/2019 12:42 PM (GMT+7)
Liên quan đến vụ án MobiFone mua 95% cổ phần AVG, nhiều nông dân cho rằng, “Các ông làm việc trong cơ quan nhà nước, ngồi đến ghế bộ trưởng mà lại đi tham nhũng thì phải bị hình phạt thích đáng để nhân dân thấy được kỷ cương phép nước”.
Bình luận 0

Gần 12h trưa ngày 20/12, trên những cánh đồng vùng ngoại thành Thủ đô Hà Nội: thị xã Sơn Tây, huyện Phúc Thọ, huyện Đan Phượng..., hàng trăm nông dân vẫn cặm cụi “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời” chuẩn bị cho vụ lúa Đông-Xuân.

img

Bà Đỗ Thị Năng, 73 tuổi, tổ 48, khu phố Thuần Nghệ, thị xã Sơn Tây, TP.Hà Nội đang dọn rơm rạ để chuẩn bị công tác cấy lúa vụ Đông-Xuân. (Ảnh: Nga-An)

Trong khi đó, tại Tòa án nhân dân TP.Hà Nội đang diễn ra phiên xét xử “đại án” MobiFone mua 95% cổ phần AVG liên quan đến hai cựu Bộ trưởng Thông tin và truyền thông Nguyễn Bắc Son, Trương Minh Tuấn.

Nhìn nhận về vụ án đặc biệt nghiêm trọng này, trao đổi với PV NTNN/Dân Việt nhiều nông dân của Thủ đô đã có những cái nhìn đa chiều, hết sức “thời cuộc”.

Tay cắt cỏ thoăn thoắt, bà Khuất Thị Tuyết – cụm 9, xã Tiết Giang, huyện Phúc Thọ cho hay, với 7 sào ruộng cấy lúa mỗi năm chỉ đem về cho gia đình bà khoảng 30 triệu đồng. 

Từ khi lập gia đình, với hơn 40 năm trồng lúa vợ chồng bà Tuyết phải chắt bóp “từng đồng từng hào”, cộng thêm việc trồng thêm hoa màu buôn bán ở chợ cũng chỉ đủ xây một căn nhà nhỏ và nuôi các con ăn học gọi là “đủ sống”. 

“Chúng tôi không bao giờ mơ đến chuyện có trong nhà hàng trăm triệu đồng chứ đừng nói đến chuyện tỷ đồng hay chục tỷ đồng. Chỉ mong sao có vài chục triệu là tốt rồi”, bà Tuyến nói.

Theo bà, để kiếm được tiền tỷ, triệu USD phải là “chủ doanh nghiệp hoặc những người làm xổ số ‘ăn may thì trúng’, cũng có thể là những gia đình có con đi làm ở nước ngoài…”. Còn những người làm cán bộ, lãnh đạo, Bộ trưởng “làm ăn chân chính thì không có tiền tỷ, người ta chỉ có vài ba trăm triệu”. “Nếu mà tiền tỷ thì chỉ có tham nhũng, ăn hối lộ thì mới có được số tiền ấy”.

img

Bà Khuất Thị Tuyết – cụm 9, xã Tiết Giang, huyện Phúc Thọ, TP.Hà Nội vừa làm việc vừa trao đổi với phóng viên Dân Việt. (Ảnh: Nga - An)

Đề cập trực tiếp đến câu chuyện cựu Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son nhận hối lộ 3 triệu USD trong vụ án MobiFone mua 95% cổ phần AVG, bà Tuyến nói: “Mấy hôm nay chúng tôi thường xuyên cập nhật trên vô tuyến truyền hình. Với một người nông dân, tôi thấy rất bức xúc ở chỗ người nông dân làm quần quật cả ngày mới được vài đồng bạc-nhiều nhất cũng chỉ 100 nghìn đồng vậy mà ông Nguyễn Bắc Son nhận hối lộ số tiền lớn như vậy (3 triệu USD-PV) thì quả đúng là tham ô, có tội lớn, gây bức xúc trong nhân dân”.

Gửi lời cảm ơn đến Đảng và Nhà nước, đặc biệt là các lãnh đạo đứng đầu nhà nước đã “moi” ra được những người tham nhũng tiền của của Nhà nước và nhân dân, bà Tuyết đề nghị: “Các ông làm việc trong cơ quan nhà nước, ngồi đến ghế bộ trưởng mà lại đi tham nhũng thì phải bị hình phạt thích đáng để nhân dân thấy được kỷ cương phép nước”.

Với hình phạt được Viện Kiểm sát đề nghị tử hình đối với cựu Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son, bà Tuyết bảo: “Đảng và Nhà nước mình luôn có sự khoan hồng, ông Nguyễn Bắc Son cũng có những đóng góp trong quá trình công tác trước đó cho nên cứ để ông vào ‘nhà đá’ với mức tù chung thân để ông thấm thía những gì đã trải qua, phải ăn năn, dằn vặt với lương tâm…”.

Đặc biệt, người nông dân sinh năm 1958 này bày tỏ mong muốn, cựu Bộ trưởng Nguyên Bắc Son phải nộp lại số tiền đã nhận hối lộ. “Số tiền này có thể trích một phần hỗ trợ cho những người nghèo khó, bị mắc những căn bệnh hiểm nghèo…”, bà nói.

img

Ông Dương Xuân Diện – cụm 5, thôn Đông (Phúc Thọ, Hà Nội). (Ảnh: Nga-An)

Trên cánh đồng xã Phụng Thượng, bày tỏ sự quan tâm đến vụ án liên quan đến cựu bộ trưởng Nguyễn Bắc Son và đồng phạm, ông Dương Xuân Diện – cụm 5, thôn Đông (Phúc Thọ, Hà Nội) cho biết, ông thường xuyên mở điện thoại và theo dõi trên truyền hình để cập nhật thông tin liên quan đến vụ án. 

“Trong phiên tòa xét xử tại Tòa án nhân dân Hà Nội liên quan đến ông Nguyễn Bắc Son nhận hối lộ 3 triệu USD đối với chúng tôi là vô cùng lớn. Chúng tôi làm nông nghiệp nên không bao giờ nghĩ đến có tiền lớn đến như thế. Đến mơ cũng không nghĩ đến. Với số tiền này có thể nuôi được cả xã Phụng Thượng với số dân 15 nghìn người trong năm”, ông ví von.

Đề cập đến mức án dành riêng cho cựu Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son, ông Diện cho rằng: “Chúng ta phải xử nghiêm để răn đe những người khác, đồng thời giữ được kỷ cương phép nước”.

Còn nông dân 73 tuổi Đỗ Thị Năng (tổ 48, khu phố Thuần Nghệ, thị xã Sơn Tây) – luôn nhận được danh hiệu “lao động giỏi” thì chia sẻ: Các cụ thường nói "hi sinh đời bố củng cố đời con" nếu các ông làm vậy thì con các ông được lên xe xuống ngựa còn con cháu chúng tôi đến cơm còn chẳng có mà ăn. Cho nên tôi đề nghị các cơ quan của Đảng và Nhà nước phải xử lý nghiêm minh thì chúng tôi mới tin tưởng và Đảng và Nhà nước được. Còn cứ để như thế này chúng tôi cảm thấy bị suy thoái về tư tưởng, chán không muốn làm việc”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem