Nữ nông dân biến sa mạc thành rừng xanh nhờ 5.000 USD từ một người Mỹ xa lạ

+ aA -
Phương Đăng (theo SCMP)
25/05/2026 06:37 GMT +7
Một người đàn ông Mỹ từng quyên góp 5.000 USD cho một nữ nông dân Trung Quốc trồng cây ở sa mạc Nội Mông cách đây 27 năm mới đây được mời quay lại để tận mắt chứng kiến khu rừng với 50.000 cây cổ thụ mà khoản tiền của ông đã góp phần tạo nên, theo SCMP.

Bà Yin Yuzhen, 60 tuổi, đã được Quốc vụ viện Trung Quốc trao danh hiệu Lao động kiểu mẫu toàn quốc vào năm 2000 nhờ nhiều năm chống sa mạc hóa.

Sinh ra trong một gia đình nghèo ở tỉnh Thiểm Tây, tây bắc Trung Quốc, bà Yin kết hôn với một người đàn ông sống tại sa mạc Maowusu ở Nội Mông vào thập niên 1980.

Bà Yin (ảnh trên) cho biết bà chưa từng thấy số tiền nào lớn đến vậy khi nhận được 5.000 USD tiền tài trợ trồng rừng từ người đàn ông Mỹ. Ảnh: Sina

Sa mạc này, còn được gọi là sa mạc Ordos, là một trong bốn vùng cát lớn nhất Trung Quốc.

Kể từ đó, hai vợ chồng bà kiên trì trồng cây tại đây, vượt qua điều kiện khắc nghiệt như hạn hán và gió lớn.

Sau khi câu chuyện của bà được Đài truyền hình trung ương CCTV đưa tin năm 1999, Ronald Sakolsky - một người Mỹ khi đó đang dạy tiếng Anh tại Trường Ngoại ngữ số 2 Lạc Dương ở tỉnh Hà Nam - đã rất xúc động và quyết định quyên góp 5.000 USD cho bà Yin.

“Tôi chưa bao giờ nhìn thấy số tiền lớn như vậy. Tôi thực sự rất bất ngờ”, bà Yin kể với trang tin The Paper.

“Tôi dùng số tiền đó để mua thêm cây giống và trồng thêm nhiều cây hơn nữa. Khi ông Sakolsky đến thăm tôi, ông ấy thấy tôi đang trồng cây giữa sa mạc. Nhìn vùng đất toàn cát vàng, ông ấy chỉ lắc đầu và nói: ‘Không thể nào, không thể nào”, bà nhớ lại.

Theo bà Yin, những cây non năm đó giờ đã phát triển thành hơn 50.000 cây lớn.

Hình ảnh phía trên là khu rừng trưởng thành, được tạo nên nhờ nguồn tiền của Sakolsky. Ảnh: Sina

Đầu tháng 5 năm nay, bà Yin nhờ nhà trường ở Hà Nam tìm lại địa chỉ của ông Ronald Sakolsky. Ngày 17/5, ông Bai Fan - phó hiệu trưởng nhà trường - đã gọi điện cho ông Sakolsky để báo rằng những cây non năm xưa nay đã trở thành cả một khu rừng.

“Bà Yin Yuzhen và gia đình muốn mời ông cùng tôi đến thăm khu rừng. Họ rất nhớ ông và mong được gặp lại ông ở sa mạc Nội Mông”, ông Bai nói qua điện thoại.

Sakolsky đáp lại: “Điều đó thật tuyệt vời. Tôi nóng lòng muốn đến”.

Thông tin cá nhân hiện tại của ông Sakolsky không được công bố trong bài viết.

“Ông Sakolsky, chúng tôi muốn mời ông quay lại Trung Quốc để tận mắt chứng kiến 5.000 USD ông quyên góp nhiều năm trước đã biến thành một khu rừng lớn như thế nào", bà Yin nói.

Hiện vẫn chưa rõ chuyến đi của Sakolsky sẽ diễn ra khi nào.

Ông Sakolsky (ảnh trên) đã nhận lời mời và nói rằng việc đến thăm khu rừng sẽ "tuyệt vời". Ảnh: Sina

Câu chuyện gây xúc động tại Trung Quốc

Câu chuyện nhanh chóng thu hút sự chú ý lớn trên mạng xã hội Trung Quốc.

“Mọi thứ thật cảm động. Tôi xúc động trước lòng tốt, sự tin tưởng và kiên trì của cả hai bên”, một người dùng mạng bình luận.

Một người khác viết: “Đây là ví dụ tuyệt vời về tình hữu nghị nhân dân giữa Trung Quốc và Mỹ. Tôi mong được thấy cái kết tiếp theo của câu chuyện này".

Theo Cục Lâm nghiệp và Đồng cỏ Quốc gia Trung Quốc, đến cuối năm 2024, khoảng 53% diện tích đất sa mạc hóa có thể kiểm soát tại nước này đã được cải tạo hiệu quả, giúp giảm ròng 65 triệu mẫu đất sa mạc hóa (khoảng 4,3 triệu ha).

Cơ quan này cho biết Trung Quốc hiện là quốc gia đầu tiên trên thế giới vừa ngăn được tình trạng suy thoái đất gia tăng, vừa thu hẹp được tổng diện tích đất sa mạc hóa.