Nữ sinh bị tạt axit vì kẻ cuồng ghen, vượt qua nghịch cảnh, hạnh phúc khi làm mẹ

Châu Mỹ Thứ ba, ngày 10/05/2022 10:07 AM (GMT+7)
Sau hàng chục cuộc phẫu thuật, Tăng Thị Thu Hương - nữ sinh bị tạt axit tại TP.HCM cách đây 6 năm, đang hạnh phúc viên mãn bên chồng và con gái.
Bình luận 0

Bị tạt axit vì chung phòng trọ với cặp đôi đồng tính và lòng tin tuyệt đối của bạn trai

Tháng 3/2016, đang là sinh viên một trường cao đẳng trên địa bàn TP.HCM, Hương bất ngờ bị tạt axit trực diện vào mặt, khi chở bạn học, trên đường về nhà trọ của cả hai. 

Dù được người dân hỗ trợ đưa đi cấp cứu kịp thời, Hương vẫn bị axit tàn phá nhan sắc nặng nề. Cô bị bỏng nặng độ 3-4, chiếm 75% diện tích khuôn mặt, bỏng giác mạc mắt trái dẫn đến bị mù vĩnh viễn.

Hung thủ bị bắt ngay sau đó. Kết quả điều tra cho thấy, nghi ngờ Hương là nguyên nhân của việc bạn gái chia tay mình, người tình đồng giới của cô gái ngồi sau xe Hương đã tạt axit vào cô để trả thù.

Nữ sinh bị tạt axit vì kẻ cuồng ghen, vượt nghịch cảnh, làm vợ làm mẹ! - Ảnh 1.

Có con gái khỏe mạnh, chồng yêu thương, Hương không hề oán hận kẻ đã tạt axit khiến mình hỏng hoàn toàn nửa khuôn mặt.

Khi biết tin Hương phải vào viện vì bị bỏng axit, Thịnh, bạn trai Hương lao ngay đến viện. "Khi đó mắt em không nhìn thấy gì nữa, em chỉ nghe gia đình kể lại là Thịnh lúc đó ngồi bệt ở một góc bệnh viện khóc như một đứa trẻ" - Hương kể lại.

Trước khi gặp biến cố, Hương có khuôn mặt vô cùng xinh xắn. Lúc mới gặp nạn, axit tàn phá gương mặt cô ghê gớm, một bên mắt trái hư hoàn toàn, một nửa khuôn mặt méo mó, biến dạng. Chưa kể có lúc, vết thương bị nhiễm trùng, mưng mủ, sưng tấy… khiến Hương tở nên nóng tính, cáu bẳn. Thịnh vẫn kiên nhẫn ở bên động viên, cùng gia đình chăm sóc bạn gái.

Nữ sinh bị tạt axit vì kẻ cuồng ghen, vượt nghịch cảnh, làm vợ làm mẹ! - Ảnh 2.

Hương chỉ dám khoe nửa khuôn mặt lành lặn trong các bức hình, kể cả hình cưới.

"Không chỉ Thịnh mà gia đình bạn cũng luôn động viên em. Ba mẹ thường xuyên gọi điện hỏi thăm, gửi quà… Điều đó cho em động lực khiến em tự nhủ không được bỏ cuộc, càng phải cố gắng để không phụ công mọi người quan tâm, chăm sóc, lo lắng cho mình", Hương chia sẻ.

Sau tai nạn, Hương phải nghỉ học để điều trị vết thương và đi lại liên tục giữa Thái Lan, Việt Nam để làm phẫu thuật khôi phục nửa bên mặt bị bỏng. Trải qua gần 20 lần lên bàn mổ, dù mắt trái bị mù vĩnh viễn, nhưng khuôn mặt Hương đã hồi phục tới 80%. Ngoài sự chăm sóc của cha mẹ, anh ruột, cô gái luôn có sự đồng hành của bạn trai.

Hạnh phúc làm vợ, làm mẹ xóa tan nỗi đau bỏng axit

Hai năm sau tai nạn, Thịnh tốt nghiệp ra trường và làm điều dưỡng tại Bệnh viện Nhi đồng TP.HCM, Hương theo học ngành Spa, chăm sóc da và mở cơ sở tự kinh doanh riêng tại TP.HCM. Cả hai cùng phấn đấu dành dụm để kết hôn, gây dựng cuộc sống gia đình.

Năm 2000, cả hai quyết định đăng ký kết hôn, nhưng đám cưới phải rời tới tận 16/1/2021 mới tổ chức do dịch bệnh. Trong lúc chờ đám cưới, cả hai bất ngờ khi biết tin được làm cha mẹ.

Hương nói: "Lúc biết tin có thai, cả 2 vợ chồng hơi lo lắng vì mới bắt đầu đi làm, gầy dựng sự nghiệp. Nhưng quá trình khám thai, nhìn phiếu siêu âm, tụi em thật sự vui và hạnh phúc khi nhìn thấy bé lớn lên hàng ngày. Em và Thịnh đã yêu nhau được hơn 4 năm nhưng cảm xúc của 2 đứa vẫn như ngày đầu. Tụi em vui khi nhìn thấy nhau, sống chung và chia sẻ sở thích cùng nhau. Giờ, 2 vợ chồng chỉ mong có sức khỏe để chăm con".

Suốt quá trình mang thai, Hương ốm nghén, luôn có chồng bên cạnh chăm sóc. Thịnh vốn nói ít, làm nhiều trước giờ. Anh hiếm khi để vợ làm việc nhà. Với kiến thức, tay nghề của một điều dưỡng chuyên chăm sóc các bệnh nhân nhỏ tuổi, Thịnh đón nhận tin vui làm cha đầy háo hức.

Nữ sinh bị tạt axit vì kẻ cuồng ghen, vượt nghịch cảnh, làm vợ làm mẹ! - Ảnh 3.

Cô gái bị tạt axit bởi kẻ cuồng ghen ngày nào giờ hạnh phúc với con gái bụ bẫm đáng yêu.

"Thật may, hai mẹ con không bị ảnh hưởng gì từ di chứng của tai nạn tạt axit. Hương chỉ bị nghén nhiều nên em đành nhờ nhà ngoại chăm sóc để tập trung lo làm, có kinh tế lo cho hai mẹ con", Thịnh cho biết.

Từ một cô gái ngây thơ, trải qua nhiều biến cố, nhận được nhiều yêu thương, chăm sóc của người thân, bạn bè, Hương sau khi làm vợ, làm mẹ càng trở nên đằm thắm. Cô đặc biệt đã buông bỏ quá khứ đau lòng, tha thứ cho những kẻ đã gây ra bất hạnh cho mình.

"Làm vợ, làm mẹ có thêm nhiều vất vả, nhiều cái để lo lắng hơn nhưng em rất hạnh phúc và đang rất vui vì đã có bé con hiện tại. Bé  đến bất ngờ, hai vợ chồng lúc đó còn không tin là sự thật. Lúc mang bầu, bị bé "hành" nên tới tháng thứ 4, em đã phải nghỉ làm tận 7 tháng và xuống ký liên tục. 

Gần tới ngày sinh, em về nhà ngoại, được vài ngày thì TP.HCM thực hiện chỉ thị 16, vậy là em sinh con ở quê ngoại, không có ba bé đồng hành nhưng toàn bộ chi phí chăm lo hai mẹ con từ lúc em bầu, toàn mình ba bé lo. Đến nay bé đã gần 12 tháng, hai mẹ con đoàn tụ cùng ba ở TP. HCM", Hương tâm sự.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem