Nữ sinh nhặt được gần 500 triệu đồng, đứng chờ trả lại người đánh rơi

Ngọc Thọ Thứ hai, ngày 26/04/2021 20:14 PM (GMT+7)
Em Bùi Thị Mỹ Dung, học sinh lớp 10A12, Trường THPT Hương Khê (Hà Tĩnh) nhặt được tiền, vàng tổng giá trị gần nửa tỉ đồng và tìm, trả lại tài sản trên cho người đánh rơi.
Bình luận 0

Nguồn tin của Dân Việt, trưa hôm nay (26/4), trên đường tan học về nhà tại thôn 13, xã Gia Phố, đoạn gần cầu Đông Hải, em Bùi Thị Mỹ Dung (SN 2005, học sinh lớp 10A2, Trường THPT Hương Khê) nhặt được một chiếc túi xách có màu vàng vô chủ nằm ven đường.

Nữ sinh nhặt được gần 500 triệu đồng, đứng chờ trả lại người đánh rơi - Ảnh 1.

Em Bùi Thị Mỹ Dung (học sinh lớp 10A12 trường THPT Hương Khê) trả lại tiền, vàng cho chị Lê Thị Thắm là người đánh rơi.

Mở túi ra, Dung sốc khi thấy bên trong rất nhiều cọc tiền mệnh giá 500.000 đồng và một số vàng lớn.

Bùi Thị Mỹ Dung đứng chờ tại nơi nhặt được chiếc túi hy vọng chủ nhân của chiếc túi phát hiện đánh rơi mà quay lại tìm và Bùi Thị Mỹ Dung sẽ trao trả.

Mấy chục phút sau, một người phụ nữ hớt ha hớt hải tới nơi Dung đang đứng. Sau khi cùng mọi người xác nhận đúng là chiếc túi của chị Lê Thị Thắm (thôn 1, xã Hương Thủy, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh) làm rơi, Dung đã trao trả lại cho chị Thắm.

Mừng rỡ khi tưởng đã mất nửa tỉ đồng, chị Lê Thị Thắm xúc động: "Toàn bộ vốn liếng này tôi gom để đi mua hàng. Sáng nay do chở nhiều đồ đạc nên tôi đánh rơi túi xách mà không hay biết. Tôi cứ ngỡ chắc là mất rồi nào ngờ lại được em Bùi Thị Mỹ Dung nhặt và trả lại không thiếu một xu. Tôi rất biết ơn em Bùi Thị Mỹ Dung".

Chia sẻ nhanh với phóng viên, em Bùi Thị Mỹ Dung nói: "Từ nhỏ, em đã được bố mẹ dạy rằng, không phải tiền của mình thì không lấy. Chị Lê Thị Thắm mất tiền sẽ rất xót xa nếu như người nhặt không trả lại. Em nghĩ không chỉ em mà ai nhặt được cũng sẽ trả lại cho chị Lê Thị Thắm thôi vì tiền đó là công sức của chị Lê Thị Thắm đâu phải tiền của mình đâu".

Được biết, Bùi Thị Mỹ Dung là học sinh ngoan, hiền, học lực khá, gương mẫu trong hoạt động của đoàn trường. 

Gia đình Bùi Thị Mỹ Dung có hoàn cảnh khá khó khăn. Bố mẹ Bùi Thị Mỹ Dung phải đi làm xa. Bùi Thị Mỹ Dung ở nhà với ông bà nội và em ruột. Phòng Giáo dục Đào tạo huyện Hương Khê, Trường THPT Hương Khê đã nhận được thông tin và sẽ có kế hoạch biểu dương, khen thưởng đột xuất với hành động nhặt được gần nửa tỉ đồng trả lại người đánh rơi của em Bùi Thị Mỹ Dung.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem