Nữ VĐV bóng chuyền Afghanistan chia sẻ về cuộc sống "địa ngục" dưới thời Taliban

Thứ sáu, ngày 24/09/2021 13:30 PM (GMT+7)
Các vận động viên của đội bóng chuyền nữ Afghanistan đang lẩn trốn Taliban và một trong số họ đã bị giết vào tháng trước, hai cựu thành viên của đội chia sẻ với BBC.
Bình luận 0
Nữ VĐV bóng chuyền Afghanistan chia sẻ về cuộc sống "địa ngục" dưới thời Taliban - Ảnh 1.

Zahra Fayazi chạy trốn từ Afghanistan đến Anh khoảng một tháng trước. Ảnh: BBC

Gần 30 cầu thủ đang hy vọng trốn thoát khỏi Afghanistan, mọi người đều lo sợ cho tính mạng của mình. Thậm chí, một số người trong đội phải liên tục di chuyển giữa các tỉnh để tránh sự phát hiện của Taliban.

Một tháng trước, Zahra Fayazi đã trốn đến Anh. Trước đó, cô từng chơi cho đội bóng chuyền nữ Afghanistan trong bảy năm, sau đấy đảm nhận vị trí huấn luyện viên.

Zahra chia sẻ với BBC rằng một thành viên trong đội đã thiệt mạng.

"Chúng tôi không muốn điều này lặp lại với các vận động viên khác," cô nói.

Zahra vẫn liên lạc với những người đồng đội cũ của cô ấy, nhiều người trong số họ đang di chuyển liên tục.

"Các cầu thủ của chúng tôi phải sống nay đây mai đó," cô nói.

"Họ thậm chí còn phải đốt tất cả dụng cụ cũng như đồng phục thể thao để cứu bản thân và gia đình. Họ không muốn giữ bất cứ thứ gì liên quan đến bóng chuyền nữa. Nỗi sợ hãi bao trùm khắp nơi!"

"Nhiều thành viên trong đội còn bị chính những người thân của họ, là thành viên Taliban hoặc người ủng hộ Taliban, đe dọa".

"Taliban yêu cầu phụ nữ không được chơi thể thao, bằng không sẽ phải chịu trừng phạt".

Nữ VĐV bóng chuyền Afghanistan chia sẻ về cuộc sống "địa ngục" dưới thời Taliban - Ảnh 2.

Zahra đã chơi cho đội tuyển quốc gia trong bảy năm. Ảnh: BBC

Sophia, người đang sử dụng mật danh để bảo vệ gia đình của mình ở Afghanistan, là thành viên hàng đầu của đội bóng chuyền, tuy nhiên cô đã sang sinh sống ở một quốc gia láng giềng cách đây hai năm sau khi bị hai người đàn ông đâm ở Kabul.

Sophia cho biết cô đã nhận được những lời đe dọa từ Taliban, cảnh báo cô ngừng chơi bóng chuyền.

Gia đình của Sophia đã tiêu hủy tất cả các huy chương và đồng phục thể thao của cô vì lo ngại rằng chúng có thể khiến họ trở thành mục tiêu nếu rơi vào tay kẻ xấu.

Sophia thường xuyên liên lạc với các đồng đội cũ của mình, cô cho biết một người đã bị bắn chết vào tháng trước, mặc dù chi tiết về vụ giết người không rõ ràng.

"Tôi chắc chắn đó là Taliban", Sophia nói. "Vào thời điểm đó, Taliban đang chiếm lĩnh tất cả các thành phố, chắc chắn không một nhóm nào khác làm điều này. Cô ấy chỉ là một vận động viên, cô ấy không gây thù chuốc oán với ai hết".

"Tất cả chúng tôi đều bị sốc, chúng tôi không thể tin được. Có thể sắp tới chúng tôi sẽ mất những người bạn khác".

Bóng chuyền là một trong những môn thể thao phổ biến nhất của Afghanistan.

Đội tuyển quốc gia nữ đầu tiên được thành lập cách đây khoảng 4 thập kỷ nhưng đã bị giải thể khi Taliban cầm quyền trong 5 năm kể từ 1996. Đội đã hoạt động trở lại sau khi Taliban bị lật đổ bởi các lực lượng do Mỹ dẫn đầu vào năm 2001.

Mặc dù vậy, cuộc sống của các nữ vận động viên Afghanistan có vẻ như lại một lần nữa bị đảo lộn khi Taliban giành lại quyền kiểm soát đất nước vào hồi giữa tháng 8.

Taliban vẫn chưa chính thức thông qua bất kỳ bộ luật nào về thể thao và phụ nữ nhưng Ahmadullah Wasiq - người đứng đầu ủy ban văn hóa của Taliban - thường nói với đài SBS Radio Pashto rằng phụ nữ chơi thể thao là không cần thiết.

Trong một diễn biến khác, Taliban đã bắt các nữ sinh rời khỏi những trường trung học ở Afghanistan, chỉ cho phép học sinh nam và giáo viên nam trở lại lớp học.

Nữ VĐV bóng chuyền Afghanistan chia sẻ về cuộc sống "địa ngục" dưới thời Taliban - Ảnh 4.

Bóng chuyền rất phổ biến ở Afghanistan, kể cả là trong nhà tù. Ảnh: AFP

Zahra và Sophia đã kêu gọi Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) và Liên đoàn Bóng chuyền Quốc tế (FIVB) hỗ trợ đội bóng chuyền thoát nạn trước khi quá muộn.

Một phát ngôn viên của IOC cho biết họ đang "giúp đỡ những vận động viên, phụ nữ và các nhà quản lý thể thao ở Afghanistan".

"Vì một số lí do, chúng tôi sẽ không bình luận về bất kỳ trường hợp cá nhân nào, đặc biệt là những trường hợp hiện đang được xử lý", ông nói.

Một phát ngôn viên của FIVB cho biết: "Việc giúp đỡ những thành viên trong gia đình bóng chuyền Afghanistan là vô cùng nhạy cảm. Nhằm tôn trọng quyền riêng tư cũng như an toàn của tất cả những người có liên quan, sẽ không có thêm chi tiết nào được đưa ra".

Zahra và Sophia đều hy vọng một ngày nào đó họ sẽ có thể đoàn tụ với các đồng đội của mình trên sân bóng chuyền, nhưng không mấy hy vọng là điều đó sẽ xảy ra ở Afghanistan.

"Chúng ta đã rơi vào một thời kỳ đen tối," Zahra nói.

"Tôi không thể nhìn thấy tương lai cho bóng chuyền ở Afghanistan. Hy vọng rằng, sau khi tất cả sơ tán, chúng tôi sẽ có khả năng thành lập một đội bên ngoài Afghanistan".

Sophia nói: "Chúng tôi đã mất tất cả, tuy vậy chúng tôi vẫn muốn được trở lại. Bóng chuyền là ước mơ của chúng tôi, chúng tôi không thể từ bỏ".

Lê Phương (BBC)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem