Ông Đoàn Ngọc Hải vượt gần 2.000 cây số đến Đà Lạt để giúp trẻ em vùng cao

M.T Thứ hai, ngày 15/03/2021 15:51 PM (GMT+7)
Thừa nhận đang "khát tiền" để giúp học sinh vùng cao, ông Đoàn Ngọc Hải nhận lời tham gia "Cơ hội đổi đời" và tuyên bố sẽ đóng góp nguồn thu nhận được từ chương trình cho các cháu trường mầm non Sử Pán (Sa Pa, Lào Cai).
Bình luận 0

Tối 14/3, ông Đoàn Ngọc Hải đã có mặt tại Đà Lạt để gặp gỡ ê kíp thực hiện chương trình "Cơ hội đổi đời". Ông Hải cùng "chiếc ngựa thồ" của mình vượt quãng được 1.727 cây số từ Sa Pa về Đà Lạt ngay khi nhận được lời mời tham gia chương trình.

Ông Đoàn Ngọc Hải vượt gần 2.000 cây số đến Đà Lạt để giúp trẻ em vùng cao - Ảnh 1.

Ông Đoàn Ngọc Hải bất ngở xuất hiện tại Đà Lạt.

Trước đó, nguyên Phó chủ tịch UBND Q.1 (TP.HCM) đã hào hứng chia sẻ, đây là một trong những cơ hội giúp ông có thêm tiền cho nguồn quỹ từ thiện, vì một "bữa cơm có thịt" cho các em học sinh vùng cao.

"Các nguồn thu tôi nhận được từ chương trình này, tôi sẽ cho các cháu trường mầm non Sử Pán như đã chia sẻ, để làm sao các cháu có được thêm nhiều thịt trong những bữa cơm hàng ngày", ông Đoàn Ngọc Hải nói.

Ngoài việc làm từ thiện, ông Đoàn Ngọc Hải vẫn giữ thói quen rèn luyện sức khoẻ, đi bộ nhẹ nhàng nhưng có những hôm ông cũng tâm sự rằng việc di chuyển liên tục từ Nam ra Bắc, từ đồng bằng đến miền núi, vùng cao đã khiến cơ thể đang "đình công". "Đối với cái tuổi 52 như tôi mà di chuyển như vậy thì cũng hơi mệt, khí hậu cứ nóng rồi lạnh liên tục, có những ngày tôi chạy bộ buổi sáng chưa được 1km, người bại hết rồi", ông Hải tâm sự.

Ông Đoàn Ngọc Hải vượt gần 2.000 cây số đến Đà Lạt để giúp trẻ em vùng cao - Ảnh 2.

Ông Đoàn Ngọc Hải vui vẻ bắt tay, trò chuyện với các bạn trẻ.

Rất nhiều người dân tại thành phố du lịch Đà Lạt đã nhận ra ông Đoàn Ngọc Hải và tiến đến xin bắt tay, nói lời cảm ơn với tất cả những nghĩa cử cao đẹp mà ông đã cống hiến cho cộng đồng suốt thời gian qua. Một số bạn trẻ đề nghị được tặng thêm tiền cho ông để làm từ thiện nhưng ông Hải từ chối nhận tiền mặt, chỉ muốn nhận những nhu yếu phẩm như nước mắm, cá hộp…

Ông Đoàn Ngọc Hải vượt gần 2.000 cây số đến Đà Lạt để giúp trẻ em vùng cao - Ảnh 3.

Một số bạn trẻ đã đi mua nước mắm, cá hộp để đóng góp vào quỹ thiện nguyện của ông Đoàn Ngọc Hải.

Ngoài sự xuất hiện của ông Hải trong chương trình, chiếc xe cứu thương quen thuộc của ông cũng được khoác tấm áo mới với hình ảnh của "Cơ hội đổi đời". 

Ông Hải mong muốn những chuyến xe 0 đồng của mình khi đi qua những tỉnh thành trên cả nước sẽ mang theo cả những hình ảnh của một chương trình có ý nghĩa nhân văn lớn lao như "Cơ hội đổi đời", góp phần giúp chương trình nhận được nhiều sự quan tâm, lan tỏa với cộng đồng.

Ông Đoàn Ngọc Hải vượt gần 2.000 cây số đến Đà Lạt để giúp trẻ em vùng cao - Ảnh 4.

"Con ngựa thồ" của ông Hải với dòng chữ gây chú ý cho người qua đường.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem