Phó phòng Sở Ngoại vụ trốn ở lại Mỹ: Gia đình choáng váng vì con nông nổi

Hồng Cẩm Thứ tư, ngày 13/08/2014 21:14 PM (GMT+7)
Vì chưa đủ điều kiện để được cơ quan đề cử đi nước ngoài học Tiến sĩ (TS) như mong muốn và cũng vì gia đình khó khăn không đủ kinh phí đi học tự túc nên Trần Ngọc Phi Long, một cán bộ Sở Ngoại vụ TP. Cần thơ đã nhân cơ hội chuyến đi công tác tại Mỹ, tự ý tách đoàn rồi trốn ở lại nước bạn để học… TS.
Bình luận 0

 Tự ý tách đoàn trốn lại Mỹ

Ngày 13.8, ông Hầu Vĩnh Ninh - Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ TP. Cần Thơ xác nhận thông tin: Ông Trần Ngọc Phi Long, (SN 1984, quê quán ấp Thới Ngươn, phường Phước Thới, quận Ô Môn, TP.Cần Thơ) Phó Trưởng phòng Hợp tác quốc tế của Sở Ngọai vụ TP. Cần Thơ đã bỏ đoàn công tác rồi ở lại nước ngoài là có thật.

Theo tìm hiểu của phóng viên NTNN, sau khi học xong đại học, Long được chọn đi đào tạo ở nước ngoài theo Đề án 150 của TP. Cần Thơ chuyên ngành về quản lý quan hệ quốc tế, tại Đại học Tây Anh, Vương quốc Anh từ năm 2007. Sau khoá học, Long được tuyển chọn vào công tác tại Sở Ngoại vụ Cần Thơ từ năm 2009.

img 
Bà Dậu tiếp xúc với phóng viên (ảnh Hồng Cẩm)

 

Đến đầu tháng 7.2014, ông Long được cử đi Mỹ tham gia một khoá đào tạo ngắn hạn theo chương trình hợp tác của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam. Chương trình học kéo dài 13 ngày nhưng đến ngày về, Long tách đoàn, trốn ở lại Mỹ. Sau đó Long gởi thư bằng đường Bưu điện về Sở Ngoại vụ xin nghỉ việc.

Theo ông Ninh, cho biết: “Long rất giỏi ngọai ngữ nên thường được chọn làm phiên dịch cho lãnh đạo thành phố khi đi nước ngoài hoặc có khách nước ngoài đến công tác tại địa phương. Long là cán bộ nguồn, rất triển vọng, hiện chi bộ cũng đang làm thủ tục xem xét kết nạp đảng cho Long”.

Ông Nguyễn Quang Nghị - Chánh văn phòng UBND TP.Cần Thơ cho biết: “Hiện UBND thành phố đã giao cho Sở Nội vụ, Sở Ngoại vụ thành phố rà soát, đề xuất hướng xử lý vụ việc”.

Trốn ở lại Mỹ vì mê học… TS

Chiều ngày 13.8, phóng viên NTNN đã tìm đến nhà ba mẹ Long, thuộc khu vực ấp Thới Ngươn, phường Phước Thới, quận Ô Môn. Tiếp phóng viên, ông Trần Ngọc Thơi và bà Tạ Thị Dậu, (cha mẹ ruột của Long) buồn rầu và luôn miệng trách con trai mình nông cạn.

Không cằm được nước mắt bà Dậu kể, ngày 29.6 trước ngày đi công tác 1 ngày Long có gọi điện thoại về nói đi công tác nước Mỹ cùng đoàn của thành phố khoảng hai tuần. Cứ nghĩ con đi công tác vài tuần rồi về như lời con nói, nhưng hơn nửa tháng sau thì có đoàn cán bộ quận Ô Môn xuống nhà thông báo việc Long tự ý tách đoàn đi công tác trốn ở lại nước Mỹ thì ông bà mới bật ngửa.

img 
Chân dung của Long (ảnh chụp lại do gia đình cung cấp).

Được biết, cách nay khoảng 10 ngày Long gọi điện thoại về cho mẹ và thông báo đang làm nghiên cứu sinh TS tại một trường đại học bên Mỹ. Long còn cho biết Long được học bổng toàn phần của trường đại học đó.

Thấy con hành động nông nỗi, là cán bộ biết luật mà phạm luật bà Dậu hết lời khuyên Long trở về nước, chuyện học tính sau nhưng Long không chịu về. Long nói bây giờ trở về nước là bị đuổi việc nên đang tìm cách làm gia hạn visa để tiếp tục ở lại học lâu dài (visa hiện tại chỉ được 6 tháng). Long cũng động viên ba mẹ yên tâm, cuộc sống của Long bên Mỹ đã ổn định, Long có nhóm bạn học đang học bên đó giúp đỡ.

Theo bà Dậu chia sẻ, cách nay khoảng nửa năm, Long có trao đổi với ba mẹ muốn tiếp tục sang Anh du học nhưng cơ quan chưa đề cử nên Long rất buồn. Nhưng vì cảnh nhà khó khăn không thể lo cho Long tự túc nên từ đó Long không nói với ba mẹ chuyện đi du học nữa. “Không ngờ vì muốn được học TS mà nó lại hành động dại dột như vậy”- bà Dậu nói.

Bà Dậu cũng cho biết vì đợt rồi Long gọi về bằng điện thoại công cộng và không cho bà bất cứ thông tin gì để liên lạc, tuy nhiên ý định của ông bà là sẽ vận động Long về nước.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem