TTVH Online

"Núi tiền" nghìn tỷ nằm dãi nắng dầm sương tiết lộ thảm cảnh chưa từng có

Phong Cầm 07/05/2020 10:02 GMT+7

Những chiếc xe chưa có ai mua vì khách hàng ở nhà trong cả mùa dịch khiến doanh số sụt giảm nghiêm trọng.

Thảm cảnh chưa từng có khiến nhiều người giật mình khi chứng kiến cả ngàn chiếc ô tô mới nằm "dãi nắng dầm sương". 

Trong số các chiếc xe ở đây có cả không ít loại xe đắt tiền như Range Rovers và Jaguar. Tổng trị giá số xe này lên đến 35 triệu bảng (~1.100 tỷ đồng).

Các xe này đang được để tại một căn cứ không quân cũ có tên là Upper Heyford gần Bicester, Oxfordshire, Anh.

Trước đây, ô tô chỉ để ở bãi này một vài ngày hoặc vài tuần rồi chuyển tới salon ô tô để khách xem.

Nhưng dịch Covid-19 khiến các salon cũng phải đóng cửa, người mua ở nhà tránh dịch. 

Số liệu cụ thể cho thấy chỉ là 871 ô tô được bán trong khi năm 2019 trong tháng 4 có đến 68000 ô tô được bán ra ở Anh.

Trong tháng 4 vừa qua, số xe bán ra ở Anh dưới 1.000 xe. Đây là con số khiến nhiều người thực sự gây choáng. Nguyên nhân của tình trạng này là do tác động từ đại dịch Covid-19.

Doanh số bán ô tô ở Anh giảm 97% trong tháng 4, xuống mức thấp nhất kể từ năm 1946. 

Theo Daily Mail, việc phong tỏa từ ngày 23/3 giúp phòng dịch Covid-19 nhưng khiến cho 591.000 doanh nghiệp ở Anh đối mặt với nguy cơ phá sản.

Cách đây không lâu, hình ảnh ghi lại ở Maui, Hawaii - nơi các công ty cho thuê xe đỗ hàng ngàn chiếc ô tô khi không có khách thuê cũng khiến nhiều người choáng.

Đây từng là cánh đồng trồng mía - sản phẩm xuất khẩu đưa lại nguồn thu lớn cho Hawaii. Hiện nay là nơi để khoảng 18.000 ô tô không hoạt động.

Nghi Dung (Tổng hợp)
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN