TTVH Online

Thư tuyệt mệnh của Thị trưởng Seoul hé lộ tội lỗi đau đớn cho gia đình

Phong Cầm 10/07/2020 14:37 GMT+7

Thị trưởng Seoul sau khi được báo cáo mất tích vào ngày 9/7, cảnh sát đã tìm thấy thi thể ông và một dòng thư tuyệt mệnh.

Thư tuyệt mệnh của Thị trưởng Seoul hé lộ tội lỗi đau đớn cho gia đình - Ảnh 1.

Thị trưởng Seoul Park Won Sung được cho là đã tự sát.

Thị trưởng Seoul Park Won Sung, người được tìm thấy đã chết vào ngày hôm trước, đã để lại những dòng thư tuyệt mệnh của mình trên bàn làm việc, trong đó ông tỏ lời xin lỗi người thân của mình. Điều này được hãng thông tấn Yonhap đưa tin, dẫn nguồn tin từ chính quyền thành phố.

"Tôi xin lỗi tất cả mọi người. Tôi xin cảm ơn tất cả những người đã ở cùng tôi trong cuộc đời này. Tôi cảm thấy có lỗi với gia đình mình, những người mà tôi chỉ mang lại nỗi đau",  bức thư viết.

Park Won Song yêu cầu hỏa táng thi thể mình và rải tro cốt lên mộ cha mẹ ông, ông cũng nói lời vĩnh biệt tất cả.

Cảnh sát Hàn Quốc bắt đầu cuộc tìm kiếm Thị trưởng sau khi con gái ông nói cha mình mất tích. Cô cho biết cha cô đã rời khỏi nhà, để lại những dòng chữ giống như di chúc và biến mất. 

Sau nhiều giờ tìm kiếm, thi thể của vị quan chức 64 tuổi đã được tìm thấy tại một khu rừng ở phía bắc thành phố gần nơi ở chính thức của ông. Theo kết quả điều tra sơ bộ, Thị trưởng thành phố Seoul đã tự sát.

Được biết, vài ngày trước khi vị thị trưởng này mất tích, một nữ nhân viên đã đệ đơn kiện ông ta tội quấy rối tình dục. Theo cô, còn có cả những nạn nhân khác.  Công ty truyền hình SBS ở Seul cho biết, cựu thư ký đã đệ đơn khiếu nại lên cảnh sát vào tối thứ Tư, cáo buộc thị trưởng quấy rối tình dục vào năm 2017. Trong thông báo của SBS, không đề cập đến nguồn tin nào, có nêu thư ký nói với các nhà điều tra cảnh sát rằng một số nhân viên tại Tòa thị chính Seoul cũng đã chịu tình trạng bị quấy rối tình dục tương tự từ phía thị trưởng.

Lần cuối cùng tín hiệu điện thoại của thị trưởng Seoul được ghi nhận ở khu vực của ngôi đền Gilsans ở quận Sonbuk, nằm ở phía bắc của thủ đô.

Chính quyền thành phố Seoul trước đó đã báo cáo rằng một trong những cuộc họp của thị trưởng, dự kiến tổ chức vào lúc 16h40, đã bị hủy do "tình huống không thể tránh khỏi".

Theo luật pháp, vụ kiện đã tự động chấm dứt sau cái chết của thị trưởng.

Khi được hỏi liệu thành phố có kế hoạch mở một cuộc điều tra hay không, các quan chức thành phố cho biết họ "chưa biết" về các cáo buộc và chưa xem xét kế hoạch đó.

Chính quyền thành phố nói rằng tang lễ của thị trưởng Park sẽ được tổ chức theo kiểu tang lễ thị trưởng trong năm ngày. Tang lễ ở Hàn Quốc thường kéo dài trong ba ngày.

Một bàn thờ sẽ được thiết lập trước Tòa thị chính ở trung tâm Seoul cho người dân và nhân viên muốn thương tiếc cái chết của ông Park, họ nói thêm.

"Chúng tôi cầu nguyện cho linh hồn của người quá cố và gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới người dân (Seoul). Các vấn đề thành phố sẽ tiếp tục vững chắc theo các giá trị của Thị trưởng Park Won-Soon, ưu tiên sự ổn định và phúc lợi", Phó Thị trưởng phụ trách hành chính Seo Jeong- Hyup nói trong đau khổ trong cuộc họp báo đầu tiên của thành phố sau cái chết của ông Park.

Tuấn Anh (Theo Yonhap, Sputnik)
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN