TTVH Online

"Máy chạy của thầy Park" tỏa sáng, HAGL hạ gục TP.HCM để... trụ hạng sớm

Phong Cầm 01/10/2020 18:54 GMT+7

Trong vòng đấu cuối cùng của giai đoạn 1 V.League, với màn trình diễn chói sáng của Văn Toàn, HAGL đã đánh bại đối thủ rất mạnh là TP.HCM với tỷ số 5-2 để giữ được vị trí trong top 8 và chắc chắn giành quyền trụ hạng.

Sau 12 vòng đấu ở giai đoạn 1, HAGL chỉ giành được 17 điểm, xếp thứ 7. Trong khi đó, TP.HCM có 20 điểm, đứng thứ 3 và rất cần tích lũy điểm số để tiếp tục cạnh tranh ngôi vô địch ở giai đoạn 2.

Đối diện không ít áp lực, nhưng HAGL tiếp tục thể hiện khả năng chơi sân nhà rất tốt. Người nổi bật nhất bên phía đội bóng phố Núi là Văn Toàn. Khả năng hoạt động rộng, xuyên phá mạnh mẽ của cầu thủ mang biệt danh là "Máy chạy của thầy Park" đã mang đến hiệu quả rất cao cho HAGL.

"Máy chạy của thầy Park" tỏa sáng, HAGL hạ gục TP.HCM để... trụ hạng sớm - Ảnh 1.

Văn Toàn tỏa sáng giúp HAGL dễ dàng đánh bại TP.HCM

Phút 15, từ một pha đá phạt góc, hàng thủ TP.HCM tổ chức bẫy việt vị. Nhưng quan sát thấy tình huống hàng thủ đối phương không phối hợp tốt, Văn Toàn lập tức chuyền cho Kelly. Cầu thủ này sút trái phá ở cự ly gần, khiến Tiến Dũng ngỡ ngàng nhìn bóng đi vào lưới.

Khi TP.HCM, chưa kịp xốc lại thế trận, HAGL đã có bàn thắng nhân đôi cách biệt. Lần này, chính Văn Toàn là người lập công. Từ đường kiến tạo của Xuân Trường, Văn Toàn đã bắt nhịp rất tốt để dứt điểm hiểm hóc, đưa bóng về góc xa để đánh bại khả năng cản phá của Bùi Tiến Dũng.

Sau khi có cách biệt tương đối an toàn, HAGL tổ chức thế trận chậm rãi và chơi chắc chắn. Lối đá của đội chủ nhà khiến TP.HCM càng nôn nóng hơn và họ tiếp tục bị thủng lưới. Phút 34, Chevaugh Washl dễ dàng nâng tỷ số lên 3-0, tạo ra khoảng cách lớn cho đội chủ nhà.

Cuối hiệp một, TP.HCM nhen lên cơ hội khi được hưởng một quả phạt đền. Phi Sơn đã thực hiện thành công, rút ngắn tỷ số cho đội khách.

Sang hiệp hai, TP.HCM nỗ lực tổ chức đội hình để tìm kiếm thêm cơ hội. Mặc dù vậy, đội khách liên tiếp dính đòn "hồi mã thương". HAGL ghi thêm 2 bàn thắng. TP.HCM gỡ được 1 bàn sau đó, nhưng chiến thắng chung cuộc 5-2 vẫn thuộc về HAGL.

Long Nguyên
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN