TTVH Online

Ngổn ngang nỗi lo trong ngày nhà giáo

Phong Cầm 21/11/2020 06:00 GMT+7

Ngày 20/11, tại các địa phương vừa chịu ảnh hưởng nặng nề của mưa lũ, nhiều thầy – cô đang phải gác lại niềm vui gồng mình thu dọn, sửa sang trường lớp để sớm đón học sinh trở lại trường.

Ngổn ngang nỗi lo trong ngày nhà giáo - Ảnh 1.

Đồng chí Võ Văn Hưng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị thăm, tặng quà các cô giáo Trường Mầm non Hướng Việt, huyện Hướng Hóa. Ảnh: Kim Nhượng

Quảng Trị là địa phương chịu thiệt hại nặng nề do bão, lũ liên tục trong 1 tháng qua đặc biệt là tại hai huyện Hướng Hóa, Đakrông. Theo lãnh đạo Phòng GDĐT huyện Hướng Hóa, hiện nhiều công trình trong trường học đã bị nước lũ làm hư hỏng, bị bùn đất bồi lấp, có trường phải dùng phương tiện, máy móc mới bốc hết lượng đất đá dày đến hơn 2m ở sân trường.

Mặc dù sau lũ, các lực lượng quân đội, thanh niên ở địa phương về hỗ trợ, khắc phục hậu quả nhưng cho đến thời điểm này, toàn huyện vẫn còn 13 trường với gần 5.000 học sinh phải nghỉ học vì không thể đến trường.

Tại Trường Tiểu học số 1 Khe Sanh, thầy Nguyễn Quang Huy - Phó Hiệu trưởng Trường cho biết: "Sau đợt lũ lịch sử, trường chỉ còn dãy nhà với 3 phòng học. Cửa bị xổ tung, đồ đạc bị lũ cuốn mất, tường rào bị đánh sập một đoạn dài. Đến nay, 64 em học sinh (lớp 1 đến lớp 3), chủ yếu là con em đồng bào dân tộc thiểu số vẫn chưa thể đến trường".

Do thiệt hại nặng nề bởi mưa lũ, mới đây, Giám đốc Sở GDĐT tỉnh Quảng Trị Lê Thị Hương cho biết, đã ra thông báo, xin phép không tiếp khách, không nhận hoa chúc mừng tại cơ quan trong dịp kỷ niệm 38 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2020).

Sở GDĐT thực hiện việc này là để tiết kiệm, chống lãng phí, đồng thời tập trung tham gia phòng, chống dịch Covid-19 và khắc phục hậu quả do bão, lũ gây ra.

"Nhìn trường, lớp bị hư hỏng, thầy cô, các em học sinh gặp khó khăn sau lũ, chúng tôi, những người làm trong ngành giáo dục sẽ không thấy vui khi được nhận hoa chúc mừng trong dịp kỷ niệm này, làm sao có thể nhận hoa được. Bông hoa đẹp nhất chúng tôi muốn nhận bây giờ là nhìn thấy trường học sớm được khắc phục, thầy cô vơi bớt nhọc nhằn, học sinh vùng bão lũ sớm ổn định việc học" – bà Hương tâm sự.

Được biết, trong đợt mưa lũ vừa qua, ngành GDĐT tỉnh Quảng Trị thiệt hại rất nặng nề gồm 5 người chết, trong đó 1 học sinh lớp 9 thiệt mạng do đuối nước; 3 học sinh trong cùng một gia đình bị vùi lấp do sạt lở núi; 1 phó hiệu trưởng tử vong vì nước cuốn trôi. Ngoài ra, có 2 giáo viên có chồng hi sinh khi làm nhiệm vụ cứu dân tại Hướng Hóa. Có khoảng 200 trường học với 308 điểm trường bị ngập lụt, gây hư hỏng nặng nề như nhà nội trú của học sinh ở huyện Hướng Hóa và phòng học ở huyện Đakrông bị sập do sạt lở đất; nhiều trường bị hư hỏng thiết bị, phương tiện dạy học, sách vở…

Tương tự, theo đại diện Sở Giáo dục Thừa Thiên - Huế, đơn vị này cũng chỉ xin ghi nhận những tình cảm tốt đẹp của các cá nhân, tổ chức gửi gắm đến các thầy cô. Sở sẽ không nhận hoa chúc mừng trực tiếp mà chỉ nhận các lời chúc mừng qua email. "Năm nay là một năm toàn tỉnh gặp rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh, thiên tai vì thế thay vì tặng hoa, quà đơn vị xin nhận tình cảm của các cơ quan đơn vị bằng thiệp chúc mừng điện tử. Với ngành giáo dục, đó cũng là món quà ý nghĩa đối với đội ngũ thầy cô giáo, cán bộ quản lý, lãnh đạo và chuyên viên, nhân viên trong toàn ngành"- lãnh đạo Sở cho biết.


Ngọc Vũ – H.Y
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN