Không thể về quê vì "ai ở đâu ở yên đó", lại thất nghiệp triền miên nên cuộc sống người dân lao động nghèo trở nên cơ cực hơn bao giờ hết. Họ buộc phải ra đồng mò cua, bắt cá để có cái ăn, sống tạm bợ qua ngày.
Ôm bó bông súng trên tay, cậu bé H.T.L (15 tuổi, quê Bạc Liêu) cho biết, số bông súng này em vừa đi nhổ tại cái đầm gần nhà trọ. "Cách đây mấy hôm em lội qua để nhổ nhưng không có, hôm nay vòng lại thì thấy bông quá trời, mừng lắm. Số bông súng này sẽ nấu canh chua với cá, ăn rất ngon" - L. vui vẻ chia sẻ.
Cuộc sống khó khăn, đến mì gói cũng là niềm ao ước của những đứa trẻ tại đây. Các em ăn say sưa, ngấu nghiến, thậm chí bưng cả tô húp sạch phần nước còn lại.