Lần đầu ghé thăm phố Phan Đình Phùng, ai nấy đều choáng ngợp trước hình ảnh của ba hàng cây sấu đã hơn trăm tuổi nằm song song, vững chãi hai bên hè đường. Bà Nguyễn Thị Thoa (56 tuổi), người dân trên phố Phan Đình Phùng kể rằng, từ nhỏ bà đã thấy hàng cây sấu xanh tốt trên tuyến đường, đặc biệt, vào mỗi dịp hè bà thường thấy một số người dân đến đây để lấy quả sấu. "Đến nay những cây sấu này đã có tuổi đời hàng trăm năm tuổi. Cây sấu có chiều cao khoảng hơn 20m, thân cây xù xì, một vòng người ôm không xuể. Đến khu vực này, người ta như lạc vào một khoảng không gian xanh, có thể tận hưởng bầu không khí tươi mát", bà Thoa chia sẻ . Ảnh: Nguyễn Tùng.