Sau “trận chung kết” Premier League 2022/23 diễn ra trên sân Etihad rạng sáng nay, nhiều CĐV Arsenal đã chỉ trích trọng tài Michael Oliver vì không truất quyền thi đấu với Ruben Dias vì tình huống triệt hạ Ben White.
CĐV Arsenal bức xúc với trọng tài Oliver
Ở trận cầu tâm điểm vòng 33 Premier League diễn ra trên sân Etihad rạng sáng nay, Man City thi đấu áp đảo và dễ dàng hạ Arsenal với tỷ số 4-1 nhờ cú đúp của Kevin De Bruyne (7', 54') cùng các pha làm bàn của John Stones (45+1') và Erling Haaland (90+5'). Bàn danh dự của "Pháo thủ" được thực hiện bởi Rob Holding (86').
Với thất bại này, Arsenal vẫn giữ được ngôi đầu trên BXH Premier League với 75 điểm sau 33 trận, hơn Man City 2 điểm nhưng thi đấu nhiều hơn 2 trận.
Sau trận đấu, nhiều CĐV Arsenal đã lên tiếng chỉ trích trọng tài Michael Oliver khi không truất quyền thi đấu đối với trung vệ Ruben Dias trong tình huống phạm lỗi với Ben White vào phút bù giờ thứ 4 của hiệp 1.
Cụ thể, khi tranh chấp bóng ở cột cờ góc bên phải theo hướng tấn công của Arsenal, Ben White vượt qua Ruben Dias trong và bị trung vệ người Bồ Đào Nha đá vào bắp chân. Sau tình huống này, Dias phải nhận thẻ vàng nhưng Man City được hưởng quả đá phạt.
Kết thúc tình huống, trọng tài Michael Oliver đã tham khảo VAR và không thay đổi quyết định của mình.
Theo các fan hâm mộ Arsenal, lẽ ra trọng tài Oliver phải truất quyền thi đấu của Dias. Một fan hâm mộ bình luận trên Twitter: "Đó phải là thẻ đỏ cho Dias. Anh ấy đã đá vào chân của White".
Một CĐV khác cũng đồng quan điểm: "Tại sao đó không phải là một thẻ đỏ cho Dias ở đó?".
"Ruben Dias đã đá vào bắp chân của White theo đúng nghĩa đen vì tức giận và không bị thẻ đỏ. Thật đáng kinh ngạc với quyết định của trọng tài" - một CĐV bày tỏ quan điểm.
Một người khác cũng đồng tình: "Dias biết anh ấy đang làm gì. Chắc chắn đó là tình huống đáng nhận thẻ đỏ".