TTVH Online

Bất ngờ bên trong ngôi nhà “ma ám” 150 tuổi giá triệu đô

Phong Cầm 15/06/2020 09:56 GMT+7

Ẩn trong khu phố Bayview của San Francisco là một lâu đài bốn tầng với những hang động ngầm, nơi đây từng là Nhà máy bia nổi tiếng Albion Ale & Porter.

Lâu đài Albion được xây dựng vào năm 1870 với một tầng chứa nước ngầm tự nhiên tạo ra 10.000 gallon nước mỗi ngày, cung cấp lượng nước cần thiết cho quá trình sản xuất bia.

Lâu đài này nằm ở Bayview, một trong những khu phố cực nam của San Francisco ngay phía trước vùng vịnh.

Lâu đài nép mình trên một con đường vắng vẻ hiếm có trong khu phố sầm uất tại San Francisco.

Ngày càng nhiều ngôi nhà hiện đại được xây xung quanh lâu đài này, khiến ít ai có thể biết tới lâu đài trị giá cả triệu đô và đôi khi cư dân nơi đây truyền tai nhau rằng đây là lâu đài bị ma ám.

Một chiếc cổng hai cánh và cột đá dựng đứng khá cao ở lối vào, khiến ngoài ngoài rất khó để nhìn vào lâu đài từ bất cứ nơi nào ở phía bên ngoài.

Nhưng một khi cánh cổng mở ra, lâu đài 149 tuổi dần hiện ra trước mắt với vẻ đẹp cổ kính của thế kỉ 18.

Chủ sở hữu hiện tại, gia đình Gilbert, đã mua lâu đài vào năm 2012 với giá 900.000 đô la, Jennifer Gilbert nói với Business Insider.

Bill Gilbert, cha của Jennif, là một sĩ quan cảnh sát San Francisco đã nghỉ hưu và là nhà đầu tư bất động sản lớn ở Bayview, luôn ngưỡng mộ lâu đài từ khi còn bé.

Không có ai từng sinh sống ở lâu đài này trước khi gia đình nhà Gilberts mua nó, tuy nhiên thiết kế ban đầu nó vốn được xây dựng để làm nơi ở cá nhân cho quản lý của công ty bia.

Lâu đài được xây dựng trên một sườn đồi vào năm 1870 bởi John Hamlin Burnell, một người nhập cư Anh, người đã lên kế hoạch sử dụng lâu đài để điều hành một nhà máy tại đại phương vào thời điểm đó.

Ông ta xây dựng lâu đài nằm trên đỉnh ngọn đồi, với một tầng chứa nước tự nhiên dưới lòng đất để cung cấp nguồn nước phục vụ cho quá trình ủ bia.

Burnell đã xây dựng hai bể chứa rộng 200 feet để dự trữ 10.000 gallon nước suối tự nhiên mỗi ngày.

Hai trong số các bể chứa nằm trong một hang động sâu bên dưới lâu đài. Công nhân có thể đi vào bằng một lối đi hẹp và thấp.

Đây hoàn toàn là nguồn nước ngầm sạch và có thể sử dụng để ăn uống.

Lâu đài không chỉ đóng vai trò là nhà kho và nơi sản xuất bia, mà còn là nhà của Burnell. Ông đã xây dựng mô hình lâu đài theo các lâu đài theo phong cách Norman và đặt tên cho doanh nghiệp của mình là Nhà máy bia Albion Ale & Porter.

Các dầm trần ban đầu, được xây dựng bằng gỗ tàu, vẫn tồn tại bền bỉ cùng trong các không gian khác nhau của lâu đài như phòng ăn.

Khoảng sân ở phía trước lâu đài là nơi sản xuất rượu bia Albion.

Một chiếc lò nướng đã bị lãng quên từ lâu, từng được sử dụng để chế biến lúa mạch, vẫn nằm yên trong góc.

Nhà máy bia Albion được duy trì và hoạt động cho đến năm 1919. Lâu đài bắt đầu một cuộc sống mới với tên Công ty Nước Albion, sản xuất nước uống đóng chai cho đến năm 1947.

Kiến trúc sư thiết kế Adrien Voisin đã mua lại lâu đài này và tích hợp nhiều chi tiết đồ gỗ phức tạp vào trong ngôi nhà. Những thiết kế chạm khắc của ông ấy là một trong những tài sản có giá trị nhất hiện nay.

Bước vào bên trong của lâu đài giống như bước vào một câu chuyện cổ tích.

Cấu trúc cao bốn tầng và hẹp, với phòng khách hoặc phòng ngủ được thiết kế ở mỗi tầng.

Lối vào mở ra một phòng khách rộng rãi được trang trí với nhiều màu sắc phong phú.

Gần phòng khách là nhà bếp, được thiết kế lại khoảng 10 năm trước, Gilbert cho biết. Các thiết bị hiện đại đã được lắp đặt.

Nhà vệ sinh như một chiếc ngai vàng

Nơi đây trở thành một mốc lịch sử được nhà nước bảo vệ vào năm 1973.

Huy Nguyễn (Theo BI)
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN