TTVH Online

Cặp vợ chồng Hà Nội sửa nhà cũ bỏ không thành nhà vườn xanh mát "vạn người mê"

Phong Cầm 04/11/2020 10:01 GMT+7

Nhìn ngôi nhà cổ mái ngói ba gian cùng khu nhà sàn gỗ sạch sẽ, đẹp lung linh giữa vườn cây xanh mát, ít ai biết được nơi đây đã từng bỏ không hơn 6 năm và gia đình chị Nhàn Đặng đã tu sửa lại trong 6 tháng để thành nơi đi về mỗi cuối tuần.

Cách trung tâm Hà Nội khoảng 30km, căn nhà của gia đình chị Nhàn nằm ở đỉnh núi Sơn Đồng (Chương Mỹ, Hà Nội) có tuổi đời hơn 15 năm, bao quanh là hàng trăm loại cây xanh lâu năm và hoa trái bốn mùa, ríu rít tiếng chim kêu.

“Mảnh đất này được chú chồng mình là nhà điêu khắc Khúc Quốc Ân mua năm 2005. Chú cũng là người trực tiếp quy hoạch và xây dựng. Nhớ những năm đó, cứ cuối tuần là gia đình lại về đây, quây quần bên căn nhà ba gian bình dị mà ấm áp”, chị Nhàn nhớ lại.

Tuy nhiên, thời gian trôi qua, do bận công việc và con cái, gia đình không thể lên núi thường xuyên.

Từ năm 2011 đến năm 2017, khu nhà vườn rộng mênh mông hơn 3.000m2 bị bỏ không, gia đình chỉ nhờ 1 người trong xóm trông nom giúp. Do thời gian bỏ không quá lâu nên nhiều hạng mục của ngôi nhà bị xuống cấp, hoang hóa. Mái nhà, sàn nhà bị thủng mục hết, hầu như chỉ giữ được khung.

Khoảng 3 năm gần đây, con cái lớn hơn, các vấn đề trong nội đô về an toàn nguồn nước, thực phẩm quá nhiều, gia đình bắt đầu có ý tưởng cải tạo lại căn nhà để làm nơi nghỉ ngơi cuối tuần của cả gia đình hay đón tiếp bạn bè.

Khi tiến hành cải tạo lại, cấu trúc ngôi nhà hầu như vẫn được giữ nguyên, chỉ bố trí lại công năng cho hợp lý hơn và trang trí lại hợp phong cách. Do vị trí căn nhà ở đỉnh núi với con đường lên độc đạo nên quá trình tu sửa cũng mất thời gian hơn.

Là người cẩn thận và kỹ lưỡng nên từng góc của ngôi nhà đều được chị Nhàn nhờ những người thợ lành nghề thực hiện. “Ví dụ như mái ngói phải nhờ các bác thợ chuyên ở Chương Mỹ về lợp để đều tăm tắp, không chỗ thưa, chỗ mau dễ bị dột. Thợ mộc cũng là thợ ở ngay chân núi, các bác chuyên rồi nên nói sơ sơ, phác tay là các bác làm rất chuẩn”, chị Nhàn nói.

Giữa khu vườn xanh ngát của cây sấu cổ thụ hàng trăm năm tuổi, lối lên nhà là rặng trúc Lành Canh như trong bộ phim điện ảnh và đủ các loại cây lâu năm như trám đen, trám trắng, bồ kết, mít…

Ngoài ra, để phục vụ thuận tiện cho sinh hoạt của gia đình thường xuyên và khách hàng thuê theo hình thức homestay, gia đình bố trí lại khu đọc sách, khu bếp với những ô cửa sổ lớn, tràn đầy nắng…

Và đào thêm mỗi nhà một bể cá Koi trước nhà.

Đặc biệt có thêm ao cá, sân gạch chuẩn xưa cho trẻ chơi lò cò, con quay...

Khu nướng BBQ dưới giàn su su, giàn mướp đậm chất quê…

Đồ nội thất trong nhà một phần được vợ chồng chị Nhàn sửa lại từ những món đồ cũ, một phần là tự chế hoặc cóp nhặt từ nhiều nơi vì theo chị, tu sửa nhà với mình cũng như đam mê của những người độ xe vậy, làm cho mình nên cứ thấy cái gì hay và đẹp là bồi đắp thêm.

“Tấm vải lanh nhuộm chàm này mình chọn mua từ Sapa, những đôi guốc xinh xinh này mình mua từ Đài Loan về, hay những lọ gốm cũng chính tay mình đi lựa từng chiếc”, chị Nhàn chia sẻ.

Sau 6 tháng tu sửa, vun đắp cho nơi trú ẩn bình yên xa phố thị, căn nhà gỗ ba gian và khu nhà sàn này đã trở thành tổ ấm không thể thiếu của cả gia đình.

Mỗi dịp cuối tuần, nơi đây trở thành nơi nghỉ ngơi của các thành viên và là nơi đón tiếp bạn bè, trải nghiệm cuộc sống yên bình nơi thôn quê của các bạn nhỏ.

Hồng Cảnh
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN