TTVH Online

Bỏ cây thuốc phiện trồng hồng, nông dân Kỳ Sơn tha hồ hái ra tiền

Phong Cầm 13/09/2019 16:15 GMT+7

Những ngày này, nông dân tại các xã biên giới như Tây Sơn, Huồi Tụ, Mường Lống, Nậm Càn, Na Ngoi...thuộc huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) đang hối hả thu hoạch hồng chính vụ. Ngoài quả đào, hồng được coi là loại cây ăn quả thoát nghèo cho bà con nông dân nơi đây.

Nhờ lợi thế về thiên nhiên, khí hậu thổ nhưỡng lại rất phù hợp với cây hồng nên ngay từ năm 1996, UBND tỉnh Nghệ An đã có dự án trồng cây hồng để giúp bà con người dân tộc thiểu số nơi đây xóa bỏ tập quán trồng cây thuốc phiện.

Người dân hối hả thu hoạch hồng chính vụ, bán cho thương lái. Ảnh: CT

Dự án trồng hồng được triển khai và trồng nhiều ở các xã vùng cao như Tây Sơn, Huồi Tụ, Mường Lống, Nậm Càn, Na Ngoi...huyện Kỳ Sơn.

Những quả hồng chín mọng, vàng óng ở trên cây. Ảnh: CT

Hàng năm cứ vào tháng 9 dương lịch, những người nông dân nơi đây bước vào mùa thu hoạch hồng chính vụ. Vụ thu hoạch năm nay, hồng được mùa; thương lái đến tận nhà thu mua nên nông dân vô cùng phấn khởi.

Hồng chín mọng nên người dân tranh thủ thu hoạch bán cho thương lái. Ảnh: CT

Bà Già Y Và, bản Huồi Giảng 3 xã Tây Sơn, huyện Kỳ Sơn tthu hoạch hồng trong vườn nhà. Ảnh: CT

“Năm nay, hồng được mùa, quả to và rất đẹp nên được giá. Hồng ở Kỳ Sơn có màu rất đẹp, thơm và ngọt nên được nhiều người dân ưa chuộng. Năm nay mới đầu vụ mà tôi đã đặt mua của bà con 5 tạ, chuyển xuống chợ bán hết ngay. Giá hồng năm nay mua tại gốc 40.000 đồng/kg nên bà con cũng có của ăn của để" - một thương lái cho hay.

Những quả hồng chín đỏ được người dân thu hoạch bán cho thương lái. Ảnh: CT

Hồng trồng trên vùng đất Kỳ Sơn cho chất lượng thơm ngon. Ảnh: CT 

Chi Moong Thị Hoan vui vẻ hái hồng bán cho thương lái. Ảnh: CT

Những cây hồng thuộc dự án xóa bỏ cây thuốc phiện luôn xanh tốt và cho quả ngọt. Ảnh: CT

Để hái hồng không bị hư hỏng, người dân làm túi vải treo vào người nên quả hồng lúc nào cũng có màu sắc rất đẹp. Ảnh: CT

Sau khi hái, người dân xếp quả hồng trên lớp vải dày để tránh bị va đập thâm vỏ. Ảnh: CT

Những quả hồng chính vụ ở Kỳ Sơn nhìn rất đẹp mắt, ăn vào có vị ngọn, thơm không hề có vị chát. Ảnh: CT

Hồng được hái và xếp thành từng hàng để chờ thương lái đến thu mua. Ảnh: CT 

Cảnh Thắng
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN