TTVH Online

Giật mình cựu binh Mỹ thực hiện 2 chuyến bay liều lĩnh nhất thế giới

Phong Cầm 05/12/2019 12:33 GMT+7

Cựu binh Mỹ Thomas Fitzpatrick đi vào lịch sử thế giới khi làm điều mà nhiều người không thể tưởng tượng được. Ông 2 lần lái máy bay vào năm 1956 và 1958 khi thực hiện cá cược. Cả 2 lần ông đều hạ cánh máy bay xuống đường phố Manhattan.

Thomas Fitzpatrick là cựu binh Mỹ từng phục vụ trong Chiến tranh thế giới 2 và Chiến tranh Triều Tiên. Sau khi rời quân ngũ, ông trở lại quê nhà và tham gia khóa học của trường Hàng không Teterboro.

Cụ thể, vào ngày 30/9/1956, cựu binh Fitzpatrick uống rượu tại một quán bar. Tại đây, ông tham gia một vụ cá cược khi tuyên bố có thể di chuyển từ New Jersey đến New York trong vòng 15 phút.

Khi ấy, những người có mặt tại quán bar cho rằng ông Fitzpatrick quá say nên không nghĩ rằng ông sẽ trộm máy bay tại trường Hàng không Teterboro của Mỹ để thực hiện vụ cá cược.

Sau khi đột nhập thành công vào trường Teterboro, ông Fitzpatrick lấy máy bay và thực hiện chuyến đi. Theo đó, ông đáp máy bay xuống đại lộ St. Nicholas, Manhattan.

Đến sáng hôm sau, người dân không khỏi kinh ngạc trước sự xuất hiện của một chiếc máy bay trên đường phố.

Về sau, ông Fitzpatrick bị bắt giữ và bị phạt tiền 100 USD (khoảng 800 USD theo tỷ giá hiện nay). Do người chủ sở hữu máy bay không đâm đơn kiện nên ông không bị buộc tội.

Hai năm sau, ông Fitzpatrick làm điều tương tự khi một số người không tin rằng ông từng thực hiện điều điên rồ như vậy.

Để chứng minh câu chuyện của mình là thật, ông Fitzpatrick lặp lại hành động liều lĩnh giống năm xưa. Vào buổi tối ngày 4/10/1958, ông lái máy bay Cessna 120 từ Teterboro, New Jersey và đáp xuống đại lộ Amsterdam, Manhattan.

Không giống như lần trước, hành động liều lĩnh của ông Fitzpatrick lần này bị thẩm phán John A. Mullen tuyên án 6 tháng tù giam.

Tâm Anh
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN