TTVH Online

Đào hầm 700m để trộm mộ cổ thời Đông Chu

Phong Cầm 21/03/2012 06:20 GMT+7

Dân Việt - Ngụy trang thuê nhà để làm dưa cải muối, rồi đào đường hầm dài 700m sâu dưới lòng đất, tên trộm đã lấy đi những đồ vật quý giá được chôn cất trong ngôi mộ cổ thời Đông Chu.

Theo tin tức từ trang mạng Ifeng, vụ việc vừa được cảnh sát thành phố Tương Dương, tỉnh Hồ Bắc của Trung Quốc phát hiện gần đây.

Được biết, đây là ngôi mộ cổ được phán đoán của giới quý tộc triều đại nhà Đông Chu, được xếp hạng di sản văn hóa. Ngôi mộ cao 10m, diện tích chừng 300m2, nhìn từ xa như quả đồi nhỏ nằm giữa ruộng lúa mì ở ngoại ô khu Cao Tân, thành phố Tương Dương.

Bên trong đường hầm

Rất may vụ việc được phát hiện kịp thời nhờ sự cảnh giác của quần chúng.

Cảnh sát địa phương cho hay, 20 ngày trước có một nhóm người lạ đến khu vực trên đòi thuê bằng được hai dãy nhà bỏ trống để muối dưa cải thảo bán. Tuy nhiên, thời gian sau đó những người này lại sống khép kín, hiếm khi ra ngoài, lại không cho phép người bản địa vào bên trong căn nhà của mình.

Khi được quần chúng cung cấp thông tin và tiến hành kiểm tra, cảnh sát phát hiện một miệng cửa hầm, bên dưới là đường hầm được đào công phu và tinh vi, hình chữ L, chiều dài ước chừng 700m, chạy thẳng đến khu lăng mộ. Cảnh sát cũng đã phát hiện đồ vật bên trong ngôi mộ cổ bị xới tung và đánh cắp.

Ngôi mộ cổ thoạt nhìn như gò đất
Dãy nhà bọn trộm thuê để đào hầm
Chúng ngụy trang bằng việc thuê nhà để làm dưa cải
Miệng hầm chỉ đủ để một người chui lọt
Bên trong đường hầm
Theo Ifeng
(Dân Việt)
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN