TTVH Online

Chợ đêm A Lưới và những đặc sản "đơn sơ"

Phong Cầm 30/03/2012 06:30 GMT+7

(Dân Việt) - Nằm ngay trên tuyến đường giáp với chợ chính của thị trấn A Lưới, huyện A Lưới (Thừa Thiên - Huế), có một chợ nhỏ họp về đêm.

Phiên chợ đêm đặc biệt này xuất hiện ở A Lưới đã 30 năm nay, khi kinh tế hàng hóa phát triển, những người dân nghèo Pa Kô, Tà Ôi, Vân Kiều từ các xã trong huyện mang nông sản đến chợ bán. Rạng sáng, chợ đã tan, những người bán hàng lại hối hả trở về cho kịp với buổi đi nương, đi rẫy.

Hàng hóa trong chợ rất đơn sơ: Bó măng, củ sắn, củ khoai, mớ rau, bông chuối rừng... nhưng với người dân thành phố thì đó là "đặc sản". Cũng vì luôn có những sản phẩm ấy mà chợ hút được tiểu thương từ TP. Huế lên mỗi tối để săn hàng. Hình như hàng ở chợ đêm A Lưới không bao giờ ế.

Một "gian hàng" trong chợ đêm A Lưới.
Việc chọn hàng bằng đèn pin và chủ yếu nhất là lòng tin với những người bán hàng chưa bao giờ gian dối.
Mẹ Kăn Thiết (82 tuổi) ở xã Hồng Bắc, huyện A Lưới đi chợ từ 1 giờ sáng.
Những người phụ nữ Pa Kô bán hàng trong chợ đêm A Lưới.
Cả những em học sinh THCS cũng thức đêm, đến chợ bán nông sản giúp bố mẹ.
Không ít người tranh thủ ngủ thêm chút trong khi chờ khách.
(Dân Việt)
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN