TTVH Online

Xôn xao ngõ quê mùa nắng...

Phong Cầm 11/05/2012 16:53 GMT+7

Dân Việt - Mùa hè về quê đi trên đường làng ngập nắng, ta bất chợt xôn xao khi thấy giàn hoa mướp rực vàng hay mùi thơm rơm mới phơi đầy con ngõ nhỏ…

Ở nhiều làng quê truyền thống, hình thái “đường làng ngõ xóm” được cấu tạo hình “con rết”, tức là dọc theo hai bên trục đường làng lớn là những ngõ nhỏ đổ ra, được gọi là xóm. Những gia đình ở xa mặt xóm còn có thêm lối ngõ riêng vào nhà.

 

Hệ thống đường làng - ngõ xóm - ngõ nhà cùng với cổng làng, cổng xóm, cổng nhà… đã tạo nên sắc thái riêng cho làng quê Việt Nam, tạo nên những không gian bình yên và thâm nghiêm “kín cổng cao tường”…

Ngày nay, nhiều làng quê đang bị đô thị hóa, càng thấy yêu quý hơn những ngõ nhỏ thân thương và không khỏi trào dâng cảm xúc khi qua ngõ vắng xôn xao:

“Một đám lá thu bay

Rắc vương đầu ngõ vắng

Một chùm hoa khoe nắng

Xôn xao ngập hồn tôi…”

Một số hình ảnh đẹp về ngõ quê ở một vài làng xã ngoại thành Hà Nội.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Dân Việt)
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN