TTVH Online

Mưa xuân lất phất trên đỉnh Pò Hèn sớm 17.2

Phong Cầm 17/02/2014 14:18 GMT+7

Những giọt sương tinh khiết bên tượng đài các anh hùng, liệt sĩ - nơi ghi dấu cuộc chiến đấu oanh liệt của những người lính đồn biên phòng Pò Hèn (TP. Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh) - đã tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp sáng Ngày-Lịch-Sử-17.2.


Pò Hèn mờ ảo trong mưa xuân lất phất và sương sớm
Tượng đài Pò Hèn nhìn từ xa thật hiên ngang.
Không khí yên bình tại Đồn biên phòng Pò Hèn sáng sớm 17.2.
Khuôn viên tượng đài trong ngày kỷ niệm cuộc chiến anh dũng năm xưa (17.2.1979)
Chiến sĩ biên phòng và người dân chuẩn bị lễ viếng đồng đội
Người lính già tìm về nơi từng chiến đấu cùng các đồng đội năm xưa.
Đồn trưởng Pò Hèn Chu Văn Lạc đến thắp hương từ rất sớm
Bạn bè và người dân bốn phương tề tựu về thắp nén nhang
Những người lính từng chiến đấu ở Pò Hèn nay quay lại từ nhiều tỉnh thành trên cả nước, thắp nén nhang trước các đồng đội ở Pò Hèn.
Từng hạt mưa xuân tinh khiết như giọt nước mắt nhớ người lính biên phòng năm xưa...
Hoàng Anh Tuấn
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN