TTVH Online

Cận cảnh chim chào mào “độc”, trả giá gần nghìn đô không bán

Phong Cầm 08/08/2013 18:57 GMT+7

Là người đam mê và chơi gần 20 năm, nhưng anh Sến chưa bao giờ thấy có chú chào mào nào giống như chú chim anh vừa mua được. Có người trả 20 triệu đồng cho chú chim này nhưng anh Sến không bán.

Anh Nguyễn Văn Sến (44 tuổi, ở thôn Gò Rô, xã Trà Phong, huyện Tây Trà, Quảng Ngãi) đã mua được chú chim chào mạo "độc" kể trên một cách tình cờ.

 Cặp chân và mỏ màu hồng
Cặp chân và mỏ màu hồng

Anh Sến kể: cách đây khoảng 10 ngày, khi thấy có người mang con chim này đi qua nhà, anh thấy lạ chim lạ nên đã mua với giá 10 triệu đồng. Qua quan sát, thì thay vì có chân, mỏ và chòm lông mũ trên đầu màu đen như những chú chào mào bình thường, thì chú chim này có mỏ và chân màu đỏ hồng, còn mũ có đốm trắng rải rác xung quanh.

Là người đam mê và chơi chim chào mào gần 20 năm, nhưng chưa bao giờ anh Sến thấy có chú chim chào mào nào giống như vậy. Được biết, đã có người trả 20 triệu đồng, nhưng anh Sến vẫn không bán.

 Cặp chân và mỏ màu hồng

Chòm lông mũ trên đầu và 2 má có đốm trắng pha lẫn

Chòm lông mũ trên đầu và 2 má có đốm trắng pha lẫn
Anh Sến và chú chim độc của mình
Anh Sến và chú chim độc của mình

Công Xuân
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN