TTVH Online

Bangkok ngày và đêm – bất ổn và thanh bình

Phong Cầm 03/12/2013 07:38 GMT+7

Đầy mâu thuẫn, Bangkok mang trong nó sự bất ổn nhưng không vì thế mà mất đi sức quyến rũ. Chợ đêm Ratchada vẫn họp và đón khách. Khu phố “Tây balo” Khaosan nổi tiếng vẫn náo nhiệt và bia vẫn chảy tràn...

Đủ loại nhạc chát chúa phát ra từ những quán bar trên khu phố ăn chơi Khaosan, nơi mỗi đêm hàng nghìn du khách nước ngoài lê la trên những vỉa hè với bia và mát-xa chân, để thưởng thức không khí ốn ào của Bangkok về đêm.

Cách đó chỉ 600m, quảng trường Tượng đài Dân Chủ ồn ào theo kiểu khác. Từ 10 ngày trước, đây là đại bản doanh của phe biểu tình chống chính phủ. Ông Suthep Thaugsuban, cựu phó thủ tướng Thái Lan, thủ lĩnh của phe biểu tình đã quy tập về đây lực lượng tới hàng vạn người để gây sức ép với chính phủ của bà thủ tướng Yingluck Shinawatra.

Nụ cười Thái Lan vẫn hiện hữu trên gương mặt của những cô gái tham gia biểu tình, nhưng trong ánh mắt của họ còn có cả thoáng lo lắng về sự bất ổn, sự gia tăng bạo lực không được báo trước. Bạo lực đã thực sự xảy ra khi tiếng súng nổ gần một sân vận động, nơi tập trung phe ủng hộ chính phủ, cướp đi sinh mạng một sinh viên trong phe chống đối.

Đầy mâu thuẫn, Bangkok mang trong nó sự bất ổn nhưng không vì thế mà mất đi sức quyến rũ trong mắt các du khách. Chợ đêm Ratchada vẫn họp và đón khách tản bộ dưới ánh đèn. Dòng sông Chao Phraya vẫn êm đềm chảy qua đô thị rực rỡ ánh đèn mỗi đêm, thổi lên các ngõ ngách ven bờ hơi mát, làm dịu đi những náo nhiệt ban ngày. Khu phố “Tây balo” Khaosan nổi tiếng vẫn náo nhiệt và bia vẫn chảy tràn trên những bàn nhậu kê sát vỉa hè tới sáng.

Sáng sớm yên bình ở Bangkok với những cánh chim bồ câu trên mái dát vàng của Hoàng Cung Thái Lan.

Một bà mẹ thong thả đưa các con tới trường.

Người đàn ông dọn hàng ở đầu ngõ.

Những người thợ tạc tượng bắt đầu ngày mới.

Khách đợi tàu tại nhà ga Hua Lamphong

Những người lính tản bộ trên đường Sanam Chai, nơi đặt trụ sở của Bộ Quốc phòng mà mới vài ngày trước đã bị phe biểu tình phong toả.

Tại quảng trường Tượng đài Dân Chủ, phe chống chính phủ cũng bắt đầu tập trung hô khẩu hiệu.

Đầu giờ cao điểm buổi sáng, các phương tiện giao thông lại chen chúc trên đường phố Bangkok .

Một người đàn ông phe đối lập ngăn dòng người biểu tình để không cản trở giao thông.

Lối lên trạm tàu điện trên cao đã đông người. Chủ yếu là khách đi mua sắm tại các trung tâm thương mại.

Quầy bán hàng biểu tượng cho phe chống chính phủ cũng bắt đầu thu hút người biểu tình.

Một du khách nước ngoài cố gắng tìm đường.

Đám đông biểu tình đã tìm được chỗ thể hiện mình.

Một nhà sư che đầu dưới nắng.

Hai phụ nữ biểu tình lộ rõ vẻ phấn khích.

Gương mặt của đức Phật lắp ló ở một góc phố.

Một phụ nữ đi biểu tình tươi cười giữa đám đông.

Ông đầu bếp khoe dáng đón khách trước một nhà hàng.

Những người biểu tình xếp hàng nhận thức ăn miễn phí tại khu trại của mình.

Những hàng ăn mở thâu đêm trên khu phố Khaosan.

Một gia đình tham gia biểu tình đang chia sẻ bữa sáng. Một số gia đình nghèo đến với cuộc biểu tình chỉ để được ăn uống miễn phí.

Quầy bán thú bông giữa chợ đêm Ratchada thu hút đông khách.

Cuộc biểu tình lại thu hút đám đông theo cách khác.

Quảng trường Siam - trung tâm Bangkok về đêm rực rỡ ánh đèn.

…và quảng trường Tượng đài Dân Chủ cũng náo nhiệt không kém.

Cách đó khoảng 3km, ngôi chùa Wat Traimit yên tĩnh khoe mình trong đêm.

Mạc Li
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN