TTVH Online

Cuộc sống thơ mộng bên rừng chè Suối Giàng trăm tuổi

Phong Cầm 18/07/2014 15:14 GMT+7

Chè trồng trước cửa nhà, chè trồng khắp lối đi, giá trị kinh tế lớn của chè cho cuộc sống no đủ và tìm thấy cảm giác sảng khoái khi thưởng thức hương vị chè…, cuộc sống đầy thơ mộng đó chỉ có thể tìm thấy trên đỉnh núi Suối Giàng (huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái).

Những hình ảnh tuyêt đẹp bên rừng chè Suối Giàng được Dân Việt ghi nhận sáng 17.7:


Chè mọc ở khắp đỉnh núi Suối Giàng nên cây chè như người bạn gắn liền với cuộc sống của người dân nơi đây.


Gắn với đời tổ tiên gây dựng bản làng nên phần lớn chè ở đây được có độ tuổi tính từ hàng trăm trở lên.


Sống tự nhiên nhưng thế của cây chè rất đẹp nên tạo điểm nhấn cho tất cả các ngôi nhà của người dân ở đây.


Tinh mơ hơi sương còn đọng trên cành lá cũng là lúc người dân ở đây rủ nhau đi hái chè.


Nụ cười tươi duyên của người hái chè bên 2 chiếc bề đầy ắp búp xanh nõn nà
.


Thương lái đến tận gốc chè để mua được thứ hàng quý giá này.


Ở đây, mỗi khi khách đến chơi nhà người dân chỉ cần bước ra hỏi cửa là ngắt được búp chè tươi về hãm chiêu đãi.


Du khách đến đây cũng không quên đến thăm cụ chè tổ hơn 300 tuổi đứng sừng sững giữa rừng.


Một cây chè cho chất lượng cao được Sở khoa học & công nghệ tỉnh đánh dấu vào để nghiên cứu nhân giống.

 

Hoàng Anh Tuấn
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN