TTVH Online

Hà Nội xưa qua ống kính Toàn quyền Đông Dương hơn 100 năm trước

Phong Cầm 19/08/2014 15:42 GMT+7

Bộ ảnh do Armand Rousseau – Toàn quyền Đông Dương chụp trong hai năm 1895-1896 ghi lại những hình ảnh chân thực về Hà Nội cách đây hơn 100 năm.


Sân Quần Ngựa khi mới được xây dựng. Ảnh chụp từ bộ ảnh của Rousseau trưng bày tại Thư viện Quốc gia.


Hồ Hoàn Kiếm hơn 100 năm trước.


Cầu Thê Húc và đền Ngọc Sơn.


Trấn Ba đình trước cửa đền Ngọc Sơn.


Khách sạn "Hà Nội" với dãy xe kéo " Pouspous" - phương tiện giao thông phổ biến của thành phố thời đó.


Còn đây là một "ông Tượng" - phương tiện đi lại của một ông quan cao cấp nào đó của triều đình Huế đang có mặt ở đây.


Đây là nơi hòa nhạc của người Pháp được xây ở gần hồ Hoàn Kiếm. Dân ta thường gọi đây là "nhà kèn". Đội quân nhạc của Pháp đóng ở Hà Nội vào ngày nghỉ thường diễu một vòng quanh hồ rồi về đây hòa nhạc.


Chợ ở Hà Nội. Bên cạnh các gian hàng tranh tre nứa lá đã có khu nhà lớn mái tôn do người Pháp xây dựng.


Khu bán hoa quả của chợ.


Những người bán hàng rong từ hơn 100 năm trước đây.


Khu bến bãi bán tre nứa ở sát sông Hồng với các bè tre được thả bè từ thượng du về.


Đền Quán Thánh năm 1895.


Tượng thánh Trấn Vũ thời đó vẫn còn đặt bên ngoài đền chứ chưa đưa vào bên trong hậu cung như bây giờ.
(Dân Việt)
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN