TTVH Online

Phố lồng đèn Sài Gòn "hút" nam thanh nữ tú

Phong Cầm 06/09/2014 20:31 GMT+7

Tối qua (5.9), phố lồng đèn Lương Nhữ Học lâu đời nhất Sài Gòn, nườm nượp giới trẻ đến để chọn mua quà trung thu và hoà mình vào không gian cổ tích của Tết trăng.

Cách trung thu hai ngày, phố lồng đèn (quận 5) đông đúc giới trẻ đổ về.

Các cửa hàng treo hàng hoá ngay từ trước đó một tháng, chủ yếu là lồng đèn các loại, tai thỏ, mặt nạ giấy... Về đêm khu vực này đông nghẹt người.

Phố lồng đèn nằm trên các tuyến đường Trần Hưng Đạo – Lương Nhữ Học – Phú Đinh – Nguyễn Trãi – Nguyễn Án, đây là địa điểm quen thuộc của các bậc cha mẹ khi đưa con đến mua đồ chơi trung thu nhiều màu sắc.

Các bạn trẻ thích thú ghi lại khoảnh khắc đẹp trong không khí ngày hội trăng rằm.

Những đôi tình nhân đưa nhau đến chọn mua chiếc đèn ưng ý.

Dù đông người, không khí hết sức nhộn nhịp nhưng vẫn trật tự và vui vẻ, gần như không có cảnh chen lấn, xô đẩy.

Các phụ kiện hóa trang như tai thỏ, tai mèo, mắt kính nhựa nhiều màu, mũi giả bằng cao su… Nhiều chủ cửa hàng cho biết những mặt hàng này còn bán chạy hơn cả đèn lồng.

Các cô gái Sài Gòn xinh đẹp làm cho phố lồng đèn thêm sinh động, đáng yêu.

Bạn Nguyễn Thị Huyền Trang (20 tuổi, ngụ Quận Tân Bình) chia sẻ: "Mọi người cũng muốn đi chơi Trung thu và điểm đến bao giờ cũng là phố lồng đèn. Ở đây có rất nhiều loại, nhiều màu sắc đẹp đẽ, nên tôi rất thích”.

Cô gái hỏi ý kiến người yêu khi mua chiếc đèn bằng giấy có hoạ tiết là nhiều bông hoa đủ màu sắc.

Em bé nép vão vai cha ngắm nhìn đường phố đầy màu sắc hấp dẫn.

Có thể cậu bé này chưa hiểu gì về ý nghĩa của chiếc lồng đèn và tết trung thu nhưng được chạm vào những chiếc đèn lồng nhiều màu sắc, lung linh, huyền ảo có vẻ hết sức thích thú.

(Dân Việt)
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN